Trước khi viết em mong mọi ngưởi thông cảm cho cô em yếu đuối này.


Trong thòi gian này, em đang bị stress nặng, chẳng muốn viết blog vì mọi người biết sẽ lo lắng, chỉ còn cách lên đây trải lòng cho khuây khỏa nỗi lòng.


Em vừa mới tốt nghiệp ra trường tháng 7 vừa rồi, cầm đơn xin việc đi lê la khắp nơi, chỗ nào cũng lắc đầu , em nhìn thấy "PR/citizenship only" lại thấy nản hơn. Em không biết tại sao em lại bị như thế nữa. Thời học sinh thượng vàng hạ cám gì cũng làm , gì cũng cố gắng, có cực đến mấy cũng cố thật tốt, vậy mà bây giờ mới có tí trở ngại đã chùn bước. Em thấy giận mình kinh khủng nhưng em lại mất lòng tin vào bản thân.


Trời Melbourne lạnh lại làm em nhớ nhà hơn. Ước mơ của em là đoàn tụ với mẹ và đứa em gái nhỏ, em đã ra trường rồi mà vẫn chưa kiếm được việc thì làm sao nói đến chuyện mua nhà, đón mẹ và em sang , nuôi em mình ăn học. Hồi xưa em em và mẹ em phải chắt chiu từng đồng một để em được như bây giờ... vậy mà em lại xuống tinh thần như thế này, em thật là hư quá.


Tự nhiên em thấy sợ quá, em sợ không hoàn thành được ước mơ của mình, nhìn mẹ càng ngày càng lớn tuổi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi, em xót quá, không biết làm sao lại trở nên sợ như thế này nữa.


EM PHẢI CỐ LÊN !!!!!


Melbourne 27/08/2011