Em biết là các mẹ đã bàn đến chuyện này ở đâu đó, có lẽ là box Châu Mỹ nhưng tìm không ra. Mấy hôm nay bọn em đang loay hoay với việc ông con sẽ tham gia hoạt động nào. Nào là thể dục thể thao, âm nhạc, múa may, vẽ vời. Trẻ con thì cái gì nó cũng thích một tý. Con nhà em chẳng thấy có năng khiếu vượt trội về cái gì cả. Vậy thì nên làm thế nào. Thôi thì em mở mục này, các mẹ kể chuyện con mình học cái gì, học thế nào cho nhà em hóng hớt rút kinh nghiệm nhé.
Hôm nay Kiki nhà em đi học hockey buổi đầu tiên. Sau khi ngã oạch oạch mấy phát thì chàng có vẻ ngần ngại và xin nghỉ giải lao rất lâu, tuy mẹ hỏi là con có muốn tiếp tục không thì vẫn hăng hái nói có. Em cho con đi bơi mỗi tuần 1 buổi. Vì cả nhà ít thời gian nên con học bơi, bố mẹ đi cùng coi như một buổi bonding. Ngoài ra bố nó đi chơi tennis mỗi tuần 1 buổi cũng muốn cho con đi cùng. Ở trường mỗi tuần có 1 giờ vận động (kiểu như aerobic hay là nhảy hiện đại gì đó). Thế là về vận động, rèn luyện thể chất em thấy cũng đủ với con em rồi. Liệu có nên cho con học thêm nhạc họa gì nữa không? Hihihihi, bố nó bảo là cho học cái gì rẻ tiền thôi. Con chán học bố mẹ đỡ thiệt hại. Chứ hai bọn em đang lo cứ như cái vụ hockey, đầu tư mua đủ những thứ tối thiểu mà trường yêu cầu hết veo 500e, nó mà bỏ học thì thôi bỏ xó chứ làm gì được.