Mấy hôm nay mình đang bí quá , ngoài 2 bữa trưa và chiều ăn cơm VN thì sáng ra chẳng biết cho con ăn món gì. Quanh quẩn cũng chỉ musli với sữa, cereal thì cũng với sữa , hoặc bánh mì đen bánh mì trắng với bơ và mứt. Đương nhiên là không thể kiếm được phở, bánh cuốn, bánh canh, v.v.. như ở VN , nhưng ngoài ra còn món gì khác nữa không? Mẹ nào sáng tạo được thêm món nào khác cho trẻ ăn sáng thì làm ơn chia sẻ với. Hôm qua chả biết cho ăn gì mình đành cho bé ăn mì gói, thả vào cải bắp thảo :( Sáng nay thì lại điệp khúc bánh mì bơ + mứt.
Mời các mẹ Stink, Chocolait, chị Meyeube, Lienrom,...... hoặc ai khác có ghé ngang đây thì mách nước dùm với.
Cám ơn nhiều nha.
PS. Báo cáo mẹ cu Stink cháu Andy hôm qua xơi tráng miệng tì tì 2 cây fischstäbchen ngon lành đấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ Napo ơi chả dám con hĩm con hiếc gì cả đâu , bây giờ chỉ...
Bác bây chừ siêu các món bún, phở, bánh cuốn...... cho...
Em napo ơi chị cũng đang mơ cái cảnh mà mình...
Mình đi Group gần nhà do nhà thờ Tin lành lập ra dưới sự tài trợ của chính phủ , và lúc nào cũng có mặt mother ở...