Chồng em đến giờ mới làm xong cho em thủ tục sang Đức đoàn tụ cùng chồng.Ma hiện tại em đang mang bầu tuần thứ 31 rồi ạ.Neu bây giờ quyết định đi thì sau khi hoàn tất các thủ tục và bước chân được lên máy chắc cũng phai khoảng 3 tuần nữa,nghĩa là rơi vào tuần thứ 34 mất rồi.Em suy nghĩ đến nát óc mà chẳng biết phải quyết định thế nào.Vo chồng em xa nhau cũng lâu lâu rồi,không đi bây giờ thì chẳng biết đến bao giờ.Ma đi thì....hic...hic...em lo lắng quá.Lo cho sự an toàn của 2 mẹ con.Em lại chưa đi máy bay bao giờ.Cac chị ơi cho em lời khuyên với,giúp em với.Khong thì em đến quẫn lên mất thôi. :18: :18:
theo em biết thì chỉ có Kindergeld là chắc chắn được nhận thôi, còn Muttergeld và Erziehungsgeld thì phụ thuộc vào mức thu nhập của hai vợ chồng mà có...
Disang nuoc ngoai ban phai xin giay Bac Sy chung nhan do,luc minh mang bau 31tuan truoc tien minh dien thoai cac hang Hang Khong hoi xem mang bau 31...
Cám ơn mọi người đã cho em lời khuyên và chia sẻ cùng em.Chong em cũng đang hỏi lại về chuyện đóng bảo hiểm,vì nếu không kịp thì..hic..hic...chac sinh em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị vô đây coi nha :
Họ nói làm đơn xin ở Arbeitsamt nơi mình ở...
Chị Vanhkhuyen sanh nhóc ở...
Bầu mới được hơn 1tháng, chắc lúc được visa phải là tháng thứ 2 hay 3 chi đó, ko...
Em Pisces : Chị thấy em hỏi câu này...