Bạn trai em là người Mỹ, và tụi em quen nhau đã 3 năm rồi nhưng anh ấy vẫn chưa nói gì về chuyện cưới xin, tụi em gặp nhau mỗi năm 2 lần nhưng mỗi lần có 1 tuần thôi. Em cũng muốn cưới sớm để có thể ở gần nhau nên cách đây 1 năm em có hỏi anh chuyện cưới ra sao nhưng anh ấy nói là con gái anh ấy mới 10 tuổi vẫn còn nhỏ nên anh muốn đợi thêm một thời gian nữa mới nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình.Em thật sự rất shock khi nghe câu trả lời của anh nhưng vì yêu anh em bỏ qua.Gần đây, gia đình em cứ thúc em hỏi anh chuyện đám cưới lại lần nữa nếu anh ko cưới thì chia tay vì con gái có lứa có thì ko thể nào đợi như vậy được. Em rất cần nghe sự tư vấn của các chị, em phân vân quá chẳng biết làm gì nữa. Em có nên hỏi anh chuyện cưới thêm lần nữa ko?Ah mấy chị cho em hỏi thêm câu này nữa, mấy chị ở bên Mỹ có nhận xét gì về đàn ông Mỹ, lối sống, tính cách và tình cảm của họ như thế nào?Sao đôi lúc em thấy bạn trai em khó hiểu quá, lúc thì thương và chiều em lắm, lúc thì lạnh lùng khiếp luôn.