Chào mọi người, mình mới tham gia diễn đàn nên muốn tự giới thiệu và làm quen với mọi người.


Mình qua Georgia được 5 năm rồi. Mình qua được 1 năm thì lấy chồng rồi sinh em bé. Buồn thay là cuộc sống gia đình không được như mình muốn. Chồng mình 1 năm sau khi cưới thì trở nên cực kỳ abusive, both mental and physcal, cũng may là nhờ có sự giúp đỡ của mấy tổ chức từ thiện, hai mẹ con mình giờ đã tìm đựoc chỗ ở mới, cũng như chút bình yên trong cuộc sống. 5 năm trời ở Mỹ, cuộc sống của mình lúc nào cũng nhiều nước mắt hơn nụ cười.


Nhưng chuyện cũ đã qua rồi, mình chẳng muốn buồn nữa. Hai mẹ con mình tự open a new chapter :) Mình đang học nốt master ở Georgia State University, nhưng mới qua chỗ ở mới được 1 năm thôi nên mình cũng chưa có nhiều bạn bè. Bạn cùng lớp mình cũng không thân đựoc vì hoàn cảnh mình không cho phép học nhóm hay tụ tập cùng nhau sau giờ học. Mình phải về nhà trông bé con. Thế nên hai mẹ con toàn chới với nhau thôi, buồn lắm :((


Có mẹ nào ở Georgia thì í ới gọi mình làm quen nhé. Email của mình là ChristineD1983@yahoo.com.


Giờ phải đi tắm cho bé con nhà mình đây, hy vọng mình tìm được nhiều bạn mới qua diễn đàn :x