Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cũng hóng hớt vụ tập thể dục cho bụng nhỏ. Bụng em sau sanh nó to quá, không lấy lại form được, chắc lúc sau sanh không nịt bụng... Xem thêm
Chị mimi&mina cho em hỏi vô gym tập cái nào để bụng gọn lại. Trường em gym free, mà hồi nào giờ hổng có tận dụng được hết. Chỉ lâu... Xem thêm
thôi em ơi, chị đang băm nhát cuối cùng rồi, còn vài tháng nữa tới O 40, :D già mất rồi, biết chắc rồng khỏe mạnh thì mới dám kiếm,... Xem thêm
Hỏi chị Mimi V có trả lời được không?
Pảk gym đủ rồi
Huhu, ko biết lái xe bạn ơi.... Hồi trước bắt chồng làm Xuân tóc đỏ, cái bụng gọn gọn lại được tí thì chồng bận việc đi đến tối mịt... Xem thêm
Đi gym đi chị. Vừa giết thời gian, vừa làm đẹp
Em cũng ước giống chị. thêm khoảng 3 tiềng 1 ngày thì hay biết mấy. em vẫn ở VN. 1 ngày (trừ cuối tuần) của em như sau : sáng... Xem thêm
24 tiếng của em gọi là rảnh hay đầu tắt mặt tối ko biết nữa. Nếu ko wtt hoặc coi phim thì em cũng lọ mọ làm bánh trái, nấu... Xem thêm
Khi nào chị với em hủ hỉ thì em sẽ nói cho chị nghe 24h của em diễn ra thế nào, không ngừng nghỉ, và em ước gì 1 ngày... Xem thêm
Kính lạy đức Thế Tôn,Nếu có một ngày đẹp nhất trần gian này thì đó chính là ngày Thế Tôn đản sinh vào thế giới.Nếu có một lần hạnh phúc nhất trong đời chúng con thì đó chính là ngày chúng con được quỳ...
Meta Description: Cập nhật xu hướng thời trang cùng những mẫu áo sweatshirt local brand cực chất. Khám phá ngay lý do chiếc áo này trở thành item không thể thiếu trong tủ đồ.
Khi thời tiết bắt đầu chuy...
Gửi thuốc Đông y đi Mỹ là nhu cầu phổ biến của người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ muốn nhận các loại thuốc, thảo dược hoặc sản phẩm y học cổ truyền từ Việt Nam. Tuy nhiên, đây là nhóm hàng có yêu cầ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- từ lúc dậy (không biết mấy giờ nữa) cho đến lúc đặt chân tới bàn làm việc ở cty là mất đúng 1 tiếng đồng...
Trời ơi, cái này làm em nhớ 1 chuyện nhá. Em hay run trong trails quanh nhà. Một hôm này thấy một chị kia đẩy bé...
Pảk gym đủ rồi
Huhu, ko biết lái xe bạn ơi.... Hồi trước bắt chồng làm Xuân tóc đỏ, cái bụng gọn gọn...