Sau khi đọc mục giải trí thì mình thấy ở Mỹ có nhiều người thích chơi games, trước đây AX mình cũng rất thích và thường thức khuya để chơi trò Star Wars hay gì gì đó, sau này mình cằn nhằn quá nên AX "cai" luôn rồi. :) Ngừoi lớn chơi games thì ok vì đã trưởng thành, biết cái gì nên, cái gì không. Nhưng trẻ con thì sao nhỉ?


Cho mình hỏi thật 1 câu nha: Có nên cho con chơi games không hả các mẹ? :Thinking: HyLam tới giờ vẫn chưa được chơi games (games trong website của PBS Kids thì mình cho chơi chút chút), mỗi lần gặp mấy đứa cousins thì nó như thằng nhà quê :( không biết chi cả, mấy đứa kia bấm games như thiện xạ :Laughing:. EC la mình là khó khăn với con quá coi chừng nó khờ, mình cũng sợ nó khờ, nhưng AX mình (1 người từng mê chơi games kinh khủng) thì nhất định nói không cho con chơi games :RollingEy: Hồi nhỏ mình không cho con coi TV đến khi nó hơn 3 tuổi nên bây giờ nó cũng không mê TV, cho thì coi, biểu tắt thì tắt. TV thì khó cấm vì mình cũng thích coi, còn games thì mình không thích nên mình còn cấm được. Nhưng đôi khi cũng tự hỏi rằng "có khi nào càng cấm nó càng ấm ức, sau này nó sẽ mê games kinh khủng hơn nữa..." :RollingEy::RollingEy::RollingEy: