Chuyện là tuần sau em bay qua Mỹ với chồng sau bao nhiêu ngày xa cách. Em có 92kg hành lý mà chưa biết mang gì ngoài mắm nên, mắm ruốc, bán tráng, tiêu, ớ bột. Hỏi chồng thì ảnh bảo cái gì bên đó cũng có. Mà em nghe nói đồ Việt Nam bên đó cái gì cũng mắc mà ko ngon bằng ở đây. Mấy chị có kinh nghiệm chỉ giúp dùm em với ạ.


Em tính mua thêm quần ái giày dép qua nữa vì chồng em còn đi học nên tình hình kinh tế cũng khó khăn, em sợ đồ bên Mỹ sẽ mắc, không biết có nên không. Anh chị nào biết giyps dùm em, em cảm ơn ❤️.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lily9388