Hiện tại vợ mình đang đợi Visa để sang đoàn tụ với mình và bố mẹ mình ở Canada, chắc cũng vào cuối năm nay hay đầu năm 2010.
Mình năm nay 28, vợ mình 22 và cưới nhau cũng được gần 1 năm, sau khi đã tìm hiểu hơn 1 năm. Nói chung là hai vợ chồng đã sống với nhau ở Viẹtnam 1 tháng rưỡi và đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và cả 2 đứa cảm thấy rất là hạnh phúc. Vợ mình còn trẻ, nên mình biết là khi sang đây thể nào cũng nhớ bố, mẹ và gia đình rất nhiều, nhưng vợ mình cũng là một phụ nữ sống có trách nhiệm và rất yêu chồng.
Đọc qua những topic của vài người nói về sự buồn bã của họ khi mới sang châu mỹ này, mình cảm thấy thương vợ mình và mong muốn có thể làm cho vợ phần nào đỡ buồn hơn. Mình cũng đã vạch ra một số điều mà vợ có thể làm khi sang đây là:
1 - Học tiếng
2 - Học nghề
3 - Tìm việc làm
Tuy nhiên hai vợ chồng cũng muốn có con càng xớm càng tốt, nên điều đó có thể xẩy ra bất cứ lúc nào (một khi vợ sang bên này rồi hehe).
Tuy nhiên, nếu được những bạn đã trải qua giai đoạn này, chia sẻ và chuyền cho những kinh nghiệm thì mình có thể làm cho bà xã vui hơn và giai đoạn đó sẽ qua nhanh hơn. Vậy các anh chị, em, ông bố bà mẹ nào có gì thì cứ chia sẻ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Năm thứ 2 chẳng buồn mà cũng chẳng vui :Straightf:
Năm thứ 3...rồi con tim sẽ vui trở lại thôi :p
Chúc vợ cậu...
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
....
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng...
Hi hi...:Laughing: Đúng vậy
Vì hắn là người dưng.