Hi cả nhà,


Mình mới qua được hơn 2 tháng, chưa có thẻ xanh ( 2 năm), cũng chưa xin được SSN, mình muốn trong thời gian ở nhà ăn không ngồi rồi này có baby, mai mốt baby lớn một chút còn đi học hành rồi đi làm kiếm chút tiền còm nữa.


Nhưng coi bộ bên đây mà nói tới bệnh tật hay sanh đẻ là tốn dữ lắm nếu không có bảo hiểm. ( chả phải như bên VN mình, có bảo hiểm mà đố dám khoe nếu không muốn bị các bác áo trắng và các chị y tá cho ăn mắng)


Vậy chị em nào có kinh nghiệm về ba cái vụ làm bảo hiểm xin cho em tí kinh nghiệm. Có thể không mua bảo hiểm mà hưởng bảo hiểm của chồng không? ( chồng làm hãng mờ), nhưng chắc cũng phải làm đơn xin vào cùng số bảo hiểm của chồng chứ các bác nhỉ???


Cái vụ thẻ xanh và những chứng cứ chứng minh hai vợ chồng sống chung với nhau là thế nào nhỉ? chả nhẽ kết hôn rồi lại không sống chung ư??? Mình thì từ lúc qua đến giờ giấy tờ chỉ làm mỗi giấy kết hôn và hồ sơ xin thẻ xanh tạm thời thôi. Mấy bác đi trước có nhiều kinh nghiệm chỉ giáo dùm những bước và những thủ tục cũng như giấy tờ cần thiết trong giai đoạn dầu sôi lủa bỏng này thì em thật chả còn biết cảm ơn thế nào.


Tuy mình tuổi đời già khú đế nhưng kinh nghiệm sống đất Mỹ là con số 0 tròn trĩnh, vậy các bác hãy ra tay cứu hộ nhé.


Cám ơn các bác nhiều nhiều.