Kinh nghiệm giúp Ba Mẹ hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ
Em chào các anh chị. Em là thành viên box Mỹ đã lâu nhưng toàn đứng ngoài đọc ké. Hôm nay em có chuyện này mong được các anh chị giúp đỡ.
Em ở Cali, đang bảo lảnh Ba Mẹ (BM) em qua đây. Nếu mọi chuyện suông sẻ thì BM em sẽ qua sống ở Houston vào tháng 5 này với em trai em. BM em thì đã tren 60 tuổi hết rồi, Mẹ em thì bị cao huyết áp, Ba em thì cũng không khỏe lắm. BM em cũng ko thích đi qua đây lắm vì nghe nói cuộc sống bên đây d/v người già thì rất buồn, rồi già yếu tốn tiền bệnh viện phiền con cái.... . Nhưng vì nhà em chỉ có 2 chị em và ở bên đây hết, BM em già, ở bên kia 1 mình cũng ko tiện cho nên cuối cùng mới chịu đi sang đây. Em đang nghĩ làm thế nào để BM em có thể thích nghi với cuộc sống ở bên đây và càm thấy bớt buồn? Tụi em chưa có con cái cho nên BM em sẽ rảnh rang. Em sợ BM em rảnh rang thì sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi buồn.... Ở Houston thì nhà em chỉ có người quen chứ ko có bà con họ hàng bên đó.... Em nghĩ BM em có thể làm vườn, trông hoa... cho vui, đi thăm bạn bè người quen ở Houston... Ở bên VN thì BM em cũng sông một mình mấy năm nay, chĩ quanh quẩn đi tập thể dục, tham gia hội người già.... Ba em biết lái xe bên VN nên chắc qua đây cũng có thể lái được đường local... Ở Houston thì có người VN nhiều, báo VN, đài VN... em hi vọng BM cũng đỡ buồn.... Em mong các anh chị đã bảo lãnh BM qua đây, nhất là các anh chị ở Houston, có kinh nghiệm gì để BM đỡ buồn và hòa nhập được với cuộc sống bên đây thì chỉ em với. Chứ gần đến ngày đi BM em nghe này người nọ nói ra vô, khóc lóc, hoang mang... làm em cũng rầu lắm ạ. ...Em cảm ơn các anh chị nhiều lắm!
You may also lose your permanent resident status by intentionally abandoning it. You may be found to have abandoned your status if you: • Move to another country, intending to...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
• Move to another country, intending to...
Nếu sợ ba mẹ đơn độc thì nên tranh thủ thăm hỏi thường xuyên, nếu như trong đám con có...