Chào các mẹ,


Em là du học sinh dạng visa F1, sang Mỹ vào tháng 9/2009. Ngành học của em là Business Administration, visa của em đã hết hạn vào tháng 9/2010 nhưng I-20 của em sẽ hết hạn vào 8/2012. Hiện em vẫn đi học đầy đủ và vẫn đang duy trì được status.


Đầu năm 2011 em có gặp và yêu 1 người. Anh 38 tuổi, là người Việt Nam nhưng đã có quốc tịch Mỹ. Sau thời gian tìm hiểu, chúng em muốn kết hôn nhưng ba má anh phản đối bảo rằng tuổi 2 đứa không hợp, bảo chúng em chờ năm sau, tức là năm 2012 mới tính chuyện hôn nhân. Anh vì yêu em, sợ em không kiên nhẫn chờ anh thuyết phục ba má mà bỏ về Việt Nam nên đã đưa em đi làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng 9/2011 mà không cho ba má anh biết, và tụi em sống chung từ lúc đó. Em vì thương anh nên cũng đồng ý đợi đến sang năm 2012 như ý ba má anh muốn. Thế nhưng đến đầu năm 2012, tụi em thưa chuyện hôn nhân và làm thẻ xanh cho em thì ba má anh lại cương quyết phản đối. Má anh nói tuổi em xung khắc với gia đình anh, không thể sống lâu bền với anh được, sẽ gãy đổ giữa đường. Em không tin những chuyện bói toán mê tín như vậy nên cũng cố gắng nhỏ nhẹ giải thích với má anh, vậy mà bà lại cho rằng em dụ dỗ con trai bà để có được thẻ xanh ở lại Mỹ, còn đến nơi em ở mắng chửi em. Phải nói thêm ông xã em từ trước giờ rất hiếu thảo với má, ít khi trái ý bà trong bất cứ mọi chuyện. Nay vì em có đôi lần không làm theo ý bà nên bà càng ghét em thêm. Quá đáng nhất là khi biết chúng em chuẩn bị làm thủ tục xin thẻ xanh, bà đã giữ tất cả các giấy tờ của anh, giấy chứng nhận quốc tịch và cả passport, còn ra tuyên bố rằng nếu anh không chia tay em, nếu anh vẫn làm thẻ xanh cho em thì bà sẽ chết cho anh vừa lòng.


Hoàn cảnh của em hiện tại là vậy, ông xã bỏ em cũng không được mà nghe lời má cũng không xong. Chứng chỉ quốc tịch và passport của anh bị ba má anh giữ nên chúng em không thể làm gì được. Chuyện xin thẻ xanh cho em cũng không thể trì hoãn thêm nữa vì ngày hết hạn của I-20 đã gần kề, em phải trở về VN nếu không adjust status. Ông xã bàn với em là chúng em tạm thời ly hôn và nhờ người khác làm giấy tờ thẻ xanh cho em (dạng kết hôn giả và trả họ tiền) nhưng em phản đối. Thứ nhất em không muốn gian dối trong pháp luật, sẽ có rất nhiều rắc rối sau này. Thứ hai thời gian để ly hôn và làm lại các giấy tờ khác sẽ mất nhiều thời gian (dù em không biết chính xác là bao lâu), trong khi thời gian còn lại của em chỉ 3 tháng, nếu cố gắng kéo dài thì được khoảng 6 tháng. Thứ ba, nếu mọi thứ trót lọt, sau này đi phỏng vấn em nghĩ chắc cũng khó khăn hơn vì sở di trú sẽ đặt vấn đề tại sao em kết hôn, rồi ly hôn, rồi lại kết hôn 1 lần nữa trong 1 khoảng thời gian ngắn vậy. Vì vậy đề nghị đó của anh em không đồng ý, nhưng hiện tại em cũng không có cách nào giải quyết.


Xin các mẹ nào biết về luật di trú, cho em 1 lời khuyên nên làm thế nào cho đúng? Tất cả các hồ sơ giấy tờ, các form xin cấp thẻ xanh chúng em đều đã chuẩn bị đủ, chỉ thiếu giấy chứng chỉ quốc tịch và copy passport của anh thôi. Một người bạn nói với em rằng nếu bây giờ em sinh con thì có thể kéo dài thời gian ở lại Mỹ hợp pháp với lý do phải chăm sóc con nhỏ, điều bạn em nói có đúng không? Liệu em có thể làm vậy để trì hoãn thêm thời gian? Xin tư vấn giúp em làm sao cho đúng với pháp luật. Trường hợp ba má chồng em giữ giấy tờ của anh 1 cách vô lý như vậy, mình có thể nhờ pháp luật can thiệp được không? Mong các mẹ giúp em lời khuyên, chân thành cám ơn.