Đưa con có quốc tịch Canada quay lại học, bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giùm
Tình hình là nhà mình có một công dân Canada, cháu hiện đang học cấp 2 và mình muốn cho con sang học bên đó, dự định là thành phố Toronto vì trước đây mình đã sống ở đó 3 năm. Nhà chỉ có cháu là có quốc tịch thì mình tìm hiểu được biết cháu đi lúc nào cũng được. Tuy nhiên mình cũng cần phải chuẩn bị tìm trường, tìm chỗ ở,....cũng phải chuẩn bị nhiều thứ, dự định là con đi học mẹ cũng xin đi học. Vì con đi một mình thì cũng ko yên tâm mà để con lớn hẳn mới đi thì con sẽ ko có nhiều thời gian để ổn định - tại mình nghĩ ổn định càng sớm càng tốt, cho con có cái gốc rễ mà học hành.
Bạn nào có kinh nghiệm hoặc đã từng biết trường hợp như mình cho mình vài ideas: Mình định xin đi học, hiện đang apply học bổng nếu ko được thì mình học tự túc vì mình biết là visa du học thì lâu lâu một chút chứ như mình xin đi theo con thì 6 tháng họ sẽ yêu cầu xin visa lại một lần mà phải ra ngoài Canada để xin thì cũng lằng nhằng,mà chỉ được visa du lịch cho đến khi con có thể bảo lãnh được mình. Toronto là thành phố lớn, xin học bổng chắc sẽ khó. Mình có bạn bè bên đó nhưng ko nhiều, xác định tự lực là chính. Nếu ko xin được học ở Toronto mà xin được ở chỗ khác thì chắc con sẽ đi theo mẹ - mình nghĩ thế. Mình dự định đi học rồi vừa học vừa làm. Đi làm ở bên đó thì mình đã làm rồi, chịu được áp lực công việc - mình đã từng làm accounting cho một công ty cũng hơi lớn một chút. Hiện giờ mình cũng đang suy nghĩ và tìm phương hướng để có thể thực hiện được kế hoạch của mình như đã nói ở trên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
May quá là meintit cũng đang tìm kiếm thông tin mà mẹ honey hỏi vì hoàn cảnh nhà mình giống hệt bạn. Nhà mình có 2 công...