- Xin mod đừng xóa topic của em vì em có rất nhiều vấn đề mong được thành viên box Mỹ giúp đỡ mà chẳng biết post bài vào đâu cho dễ thấy để nhận được sự trợ giúp. Cảm ơn mod nhiều lắm!
- Em ở VN học đến năm 2 khoa QTKD thì định đi du học ,nghỉ ngang nên bằng cấp coi như ko có gì. Trước giờ em tự Kinh Doanh chứ chưa từng đi làm công nên kinh nghiệm coi như ko có :RaisedEye. Em có làm quản lý của xí nghiệp dệt, may nhưng tính chất gia đình nên em nghĩ chẳng có giá trị gì khi đi xin việc phải ko ạ?Nếu qua đươc Mỹ thì em có thể làm gi đây? Bây giờ ở VN em có thể học gì để chuẩn bị? những trường nào ở SG dạy bằng cấp được công nhận bên Mỹ?
- Việc làm ăn ở Vn thất bại liên miên đến mức bây giờ em cũng chẳng có niềm tin sau này có thể cho con đi du học nữa, vì vậy em đang đợi em gái chồng em tháng 2 này thi quốc tịch xong sẽ làm giấy tờ bảo lãnh em đi nhưng nảy sinh rất nhiều vấn đề sau :
+ Em chồng em có quốc tịch thì bảo lãnh bố mẹ chồng được ngay, nhưng bảo lãnh vợ chồng em thì thuộc diện F4 thời gian chờ đợi đến hơn 10 năm , có cách nào rút ngắn không?em nghe nói có cách nhờ luật sư bay qua Thái Lan móc hồ sơ lên sẽ đi nhanh hơn đúng ko ạ?. bố mẹ chồng em năm nay gần 70 tuổi rồi nếu ông bà qua có được thi quốc tịch ngay ko hay vẫn phải đợi 5 năm?bố mẹ chồng bảo lãnh sẽ thuộc diện F3 liệu có ưu tiên gì hơn F4 ko ạ? Vì diện F4 thì em chồng làm ngay cho vợ chông em còn F 3 lại phải đợi bố mẹ chồng có quốc tịch.( bố mẹ chồng là người bảo lãnh còn đảm bảo tài chính sẽ nhờ em rể em làm, nó đang có việc làm lương cao 80000/ năm)
+ em cũng đang suy nghĩ tìm người về làm giấy tờ kết hôn giả nhưng nghe nói đi đường này rất phức tạp,có cách nào an toàn hơn ko ạ? hơn nữa em có 1 bé trai 3 tuổi, nếu em kết hôn giả có được bế con theo luôn ko?
+ em còn nghe nói có cách là công dân Mỹ có nhu cầu thuê lao động thì ký hợp đồng lao động với mình đưa mình qua, cách này có vẻ ổn nhất nhưng em ko biết ai bên Mỹ có thể giúp em làm cách này?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
đôi khi mình tính mà không bằng trời tính bạn ơi :D Nhiều người cũng mơ đi nước ngoài lắm mà bao nhiêu năm trật giuộc vẫn không đi...
"Con đường sang Mỹ" là một cái topic nóng hổi của dân VN. Ai cũng mơ sang Mỹ vì chưa tới Mỹ bao giờ nên họ chưa có...
"Con đường sang Mỹ" là ước mơ của nhiều người trên trái đất này.....Nếu thế giới có 7 tỷ người thì có lẽ là có đến nữa...