Mình đang rời vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, cần xin ý kiến của các mẹ giúp với.
Hiện mình đang sống 1 mình với con gái 9 tuổi tại Việt Nam. Trước đây vào năm 2004 cả gia đình mình có làm hồ sơ đi Mỹ diện F3. Nhưng vì ông xã k lo làm ăn, cờ bạc, ham chơi gây ra nợ nần đến nỗi phải nghỉ việc, bán nhà. Và cũng vì vậy mình ly hôn vào năm 2008.
Ông xã tách hồ sơ đi đoàn tụ gia đình theo diện F1 (đi tháng 7/2010).
Lúc làm hồ sơ đi xuất cảnh ông xã có kê khai hồ sơ cho con gái để sau này bảo lãnh.
Nay hơn 1 năm thì bên Mỹ có gửi thư đề nghị cung cấp các hồ sơ cần thiết (bên Mỹ ông xã đã đóng tiền vía gì đó mình k rõ). Ong xã đề nghị mình gửi Giấy khai sinh + Tờ cam kết cho con đi xuất cảnh + hình ảnh... để bảo lãnh con trước và sẽ về làm Giấy đăng ký kết hôn lại để bảo lãnh mình đi.
Mình k biết phải tính như thế nào. Vì mình k an tâm khi để con đi 1 mình như thế, vả lại ông xã qua chỉ hơn 1 năm (mặc dù có việc làm: làm thợ sửa xe hơi và làm thêm nấu ăn nhà hàng), nhưng con gái đã sống với mình từ nhỏ, nay cũng chưa đủ trưởng thành để xa mẹ. Nhưng ông xã thì cứ đốc thúc làm hs cho con đi. Cuộc sống 2 mẹ con ở VN cũng ok.
Thật sự mình rối, nhờ các mẹ giúp:
1. Mình có nên cho con đi 1 mình khi không có mình được k?
2. Hồ sơ con gái có hoãn lại đến khi đi cùng với mẹ được không?
3. Hoặc nếu tiếp tục hồ sơ đến khi có visa thì xin hoãn thì có vấn đề rắc rối sau này k?
4. Thủ tục xin hoãn phải làm sao ah?
Rất mong sự giúp đỡ của các mẹ. Mình đang rối quá, vì ông xã bảo bổ sung hồ sơ gấp. hichchicc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm qua mình mới trao đổi với ba con gái. Ba nó nói là mình nên tạo điều kiện để hồ sơ...
Tui thấy bà phân tích có lý nhưng...
Tùy người, với người đã từng như...