Mới sang Hawaii 2 tháng, nói chung là thích khí hậu, phong cảnh, con người... Ông xã làm free lance nên cũng có thời gian đưa vợ con đi chơi. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn thấy buồn vì không có bạn bè gì ờ đây. Đang quen cảnh ồn ào tấp nập, bạn bạn bè bè tụ tập cà phê ở VN, sang đây ở chỗ vắng hoe! Hàng xóm gặp nhau cũng chỉ dăm ba câu hỏi thăm, xã giao...Các mẹ ở Hawaii xin mời vào đây ta thành lập hội Aloha để chia sẻ, tụ tập, offline với nhau các mẹ nhé
E chào mấy chị.các chị giúp em với.các chị ở hawaii biết hạt macadamia không.em và bạn gái e chia tay nhưng e không muốn.nên e muốn mua Cai macdamia...
E chào mấy chị.các chị giúp em với.các chị ở hawaii biết hạt macadamia không.em và bạn gái e chia tay nhưng e không muốn.nên e muốn mua Cai macdamia...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tháng 4 này...
Chào bạn Thuy Trieu, Mình Ở cách chỗ bạn khoảng...
Nhà mình dâu ta bạn ơi;) tks anyway! Sao chưa thấy mẹ nào ở Hawaii ý kiến nhở