chả là tình hình thế này,vợ chồng mình mới qua đến new orleans trước là vì công việc sau cũng muốn đi chu du đây đó nhưng ngặt nổi không có người quen nào ơ đây để sẻ chia kinh nghiệm,mong cộng đồng kiều bào ta có ai ở đây lên tiếng cho mình làm quen với nhé!
"tu ba kiếp mới có duyên gặp mặt,tu bảy kiếp mới có duyên thành bạn bè"(kinh phật)
Từ chổ mình ở chạy vào trung tâm new orleans cung khoảng 15 phút đó.Vợ chồng mình đi công tác thôi,cũng xắp"mãn hạn" rồi.Mừng quá đi thôi,ở đây thì thôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mẹ nó ơi................,mẹ nó có còn ở new orleans không?hay là chuyển nhà đi chổ khác rồi mà không thấy trả lời trả vốn gì...
vậy hả,mừng quá nè,mà mẹ nó ở khu nào thế nhỉ,mình đang ở khu harahan.mẹ nó không ngại thì cho mình số điện thoại hoặc...