Vợ chồng tôi đã sống ở Mỹ được 20 năm và đã 42 tuổi .Chúng tôi sống ở Florida .
Tuy qua mỹ còn trẻ nhưng cả 2 đều phải đi làm để phụ giúp bố mẹ nuôi các em đi học .
Cả hai đều phải làm làm những việc tay chân 10 năm đầu qua mỹ sau đó chuyển sang làm Nails .
Chúng tôi đã làm chủ tiệm nails đuợc 10 năm ,làm chủ tiệm nails cực kỳ vất vả và đau đầu nhưng đổi lại mấy tiệm chúng tôi làm chủ rất đông khách và có tiền .
Năm 2010 khủng hoảng tài chính gần nhà tôi có cái khu thuơng mại rất lớn bị cháy bỏ hoang ngân hàng muốn bán có $200 ngàn ,tôi bàn với vợ mua rồi mở tiệm nails và nhà hàng ở đó nhưng vợ không chịu , tôi vẫn cứ mua và mấy năm sau đó từ từ sửa chữa ít một , tổng tiền sửa hết khoảng $600 ngàn .Bây giờ đã kín gần 20 nguời muớn sau khi trừ chi phí rồi mang về mỗi tháng khoảng $20 ngàn và giá trị tăng khoảng $3 triệu nếu bán .
Hiện tại chúng tôi không còn nợ gì cả ,nhà cửa xe cộ đều đã trả hết , tôi cũng đã để giành một ít tiền mặt đủ để lo cho con ăn học .
Tôi thấy quá mãn nguyện và muốn nghỉ hưu để lo cho con cái và đi du lịch .
Cứ nghĩ cuộc đời mình sung sưóng từ đây sau bao năm cực khổ , nhưng vợ nhất quyết không chịu nghỉ và nói làm tới khi nào mắt mờ không làm đuợc nữa thì thôi ,nghỉ ăn của núi cũng hết .Mới đầu tôi cứ nghĩ nói đùa nhưng gần một năm nay ngày nào vợ chồng tôi cũng cãi nhau vì chuyện này . Vợ tôi nói muốn làm lớn nữa , muốn giàu có nữa để mở mày mở mặt với họ hàng , có chết thì cũng để lại cho con cái .Tôi giải thích với vợ rằng tôi thấy quá mãn nguyện rồi , giwò muốn vợ chồng nghỉ ngơi huởng thụ , sống đuợc vài chũ năm nữa chứ bao lâu .
Gia đình tôi căng thẳng mõi ngày không lối thoát , tôi không thể chịu đuợc khi vợ nói với con rằng bố luời biếng không muốn làm nữa .
Tôi giờ chỉ uớc vợ luời biếng không muốn làm thì tooi hạnh phúc biết bao .
Tôi có phải luời biếng khong ? hay vợ tôi đúng , hãy cho tôi lời khuyên .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh rõ ràng kg phải là người làm biếng,...