Em thấy trên WTT có nhiều topic để thư giãn rồi nhưng chưa có mục nào riêng cho chị em mình ở đất Bắc Mỹ này. Xứ này lạnh quá, em kể chuyện cười cho ấm người nha :)
Hôm qua em mới tậu con xe nên tính gọi cho mấy nhà bank coi xem chỗ nào bán insurance thấp nhất. Gặp chuyện buồn cười lém các mẹ ạ.
Một tay em vừa cầm điện thoại, một tay cầm bút viết lách để so sánh giá cả.... Nhỏ em gái ngồi ngay đằng sau huých huých tay vô lưng em rồi đưa tờ giấy có chữ TÊN to đoành. Em có hiểu gì đâu, tại đang mải nói chuyện nhưng cũng quay sang nhỏ hỏi được câu: "tên gì?" Rồi quay lại nói chuyện on the phone với người bán bảo hiểm. Nhỏ em gái bị em lơ thì tức lắm nên làu bàu: " tên của thằng cha bán bảo hiểm chứ tên gì nữa"
Lập tức đầu dây bên kia trả lời: "Adam".......
Rồi em tiếp tục nói chuyện mua bảo hiểm. Khi thủ tục gần xong cái anh chàng Adam này kêu em đợi chút. Em mới quay sang nói chuyện với nhỏ em gái ngồi ngay sau lưng.....Chợt nhớ ra em mới nói với nhỏ em gái: " Hình như cái thằng bán bảo hiểm này nó hiểu mình nói tiếng Việt thì phải. Chị đã hỏi nó tên gì đâu mà nó đã trả lời Adam nhỉ?"
Lập tức ngay lúc đó, đầu dây bên kia trả lời: " Yes, I understand. I am Vietnames but I can't talk"
Ôi mèng ơi, chu cha anh ta biết nghe tiếng Việt. Vậy mà hai chị em cứ nói chuyện mây chuyện gió, không nhớ có nói xấu gì hắn nữa không....
Tụi em được trận cười bể bụng.:Laughing:
Rút kinh nghiệm lần sau, người Việt mình tuy không nhiều nhưng cũng không nên chủ quan nói tiếng Việt lung tung.