Xin chào các anh chị !Em là thành viên mới.Được biết diễn đàn đã lâu nhưng ngày nào em cũng vào lặng lẽ và ra lăng lẽ để đọc nhiều bài viết rất hay và bổ ích của mọi người chứ em chưa chính thức tham gia diễn đàn.EM thấy các anh chị ở diễn đàn rất nhiệt tình giúp đỡ cho mọi người.EM đang gặp chuyện buồn lắm xin mọi người giúp đỡ em.Em mới qua Mỹ được 4 tháng em đi theo diện fiance .Em đã gặp 1 người chồng thật là tệ bạc.Những gì em sắp kể ra đây chắc có lẽ trên đời này sẽ k có người thứ 2 giống anh ấy đâu.Em và anh ấy quen nhau trên mạng quen đc 1 năm thì anh ấy về VN đám hỏi với em và làm giấy tờ bl em qua Mỹ .QUa đây được 2 tháng thì mọi tính xấu của anh ấy biểu hiện rõ.Anh ấy rất bủn xỉn và tính tình thì cọc cằn thô lỗ.Em mới qua chưa đi làm nên chưa có thu nhập nhưng chi tiêu gì trong gia đình anh ấy cũng bắt em góp chung em cũng có ít tiền đem từ VN qua nên em cũng phụ với anh ấy vào tiền nhà và tiền chợ.Cứ mỗi lần má em đt qua em nói chuyện mà anh ấy chửi em giống như là ghen với gđ em vậy , có lúc còn chửi em là dong ơn bội nghĩa ,anh ấy nói mà em chẳng hiểu đc là nói gì luôn.Rồi đến bây giờ vẫn chưa chịu làm thẻ xanh cho em nói em đưa 20 ngàn rồi mới làm,khốn nạn lắm anh chị ạ!Em nghe câu nói đó mà k tin vào tai mình luôn.Từ lúc qua đây đến giờ em lại biết thêm là anh ấy có tính vũ phu cứ đánh đập em hoài thật sự em chịu hết nổi rồi.Hôm qua anh ấy nói là ly dị với em.Em muốn ly dị lắm nhưng rồi lại ko thể vì em ko muốn gia đình em phải buồn.Giờ em chỉ muốn có GC vừa có thể ly dị để k phải sống mỗi ngày với người chồng như vậy nữa.Mọi người cho em 1 lời khuyên nhé,em phải làm sao đây?