Hiện tại thì em không muốn nói nhiều về hoàn cảnh gia đình, vì em không muốn nhận được sự thương hại, và đôi khi là sự trách móc vì bản thân quá ngu dại. Nhưng nay em có một vấn đề rất mong được các chị giúp đỡ.


Em bây giờ đã li thân với ông xã, ông ấy bỏ ra khách sạn và từ chối support cho hai mẹ con. Em định làm kinh doanh gì đó để vừa chăm con vừa kiếm tiền tại nhà. Nhưng bạn em bảo tại sao em không đi Mỹ. Em rất rất muốn đi nhưng vì xã không chịu cho em đi thôi.


Nay em muốn hỏi ý các chị, có cách nào cho con em và em sang Mỹ được không? Hoàn cảnh hiện tại là em có 1 cô ruột bên San Jose, 1 cô họ bên Texa, nếu sang đó ban đầu em không phải mất tiền nhà, cả hai đều sẵn sàng bảo trợ tài chính cho em. Bản thân là single Mom nghe nói cũng được giúp đỡ nhiều, em muốn vay tiền học cao lên và cho con một môi trường trưởng thành tốt. Con em hiện giấy khai sinh có tên cha và tên mẹ. Em vẫn đang giữ giấy kết hôn và giấy khai sinh Mỹ của cha bé. Liệu em có thể tìm cách sang theo diện con lai, mẹ đi theo con mà cha không bảo lãnh được không? Nói thêm là cha bé từng phục vụ quân đội Mỹ 4 năm trong cuộc chiến tại Iraq, em nghe nói là cựu chiến binh phục vụ trong chiến tranh thì nhiều quyền lợi đúng không?


Em bây giờ nếu sống ở VN thì không đủ sức vừa nuôi con vừa kiếm tiền cho con môi trường trưởng thành tốt. Không khí bên này cũng ô nhiễm quá, kẹt xe.... nhiều vấn đề. Vả lại em định nếu sang được sẽ bảo lãnh mẹ sang diện chăm sóc bé nhỏ cho em. Cả hai sẽ cùng cày để sửa chữa nhà ở Việt Nam. Nhà em bây giờ hễ mưa là ngập cao à. Buồn lắm! Ngày xưa nhà mình đẹp nhất xóm, giờ thì tệ nhất xóm. Nếu bố em không bệnh nặng suốt mấy năm thì có lẽ... Thôi, không nhắc nữa. Chỉ mong các chị hiểu rõ hoàn cảnh hơn để cho em những lời tư vấn hữu ích. Em chân thành cảm ơn.