Sorry vì chủ đề hơi bị kỳ, nhưng mình không biết kiếm đâu ra được cái bô cho bé của mình được 23 tháng tuổi. Bé quen ngồi bô "truyền thống" ở VN rồi. Qua Mỹ đã được 3 tuần mà bé không chịu ngồi bô (loại bô ghế, loại bô ghế này, ngay cả khi ở VN, bé cũng không chịu ngồi) hay ngồi cầu có miếng lót đệm dành cho trẻ em. Nên né cứ nín "i." và khóc lóc mỗi khi. . . .. Mình đã kiếm ở nhiều Vietnamese markets (ngay ca o orange county) nhưng vẫn chưa kiếm được. Nhà thì trải thảm nên mình cũng rất sợ mỗi khi bé muốn. . . .
Xin các bà Mẹ giúp dùm cách nào khắc phục, mình định nhờ người nhà gủi cái bô qua (!?)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1