Các chị ơi, em gọi cảnh sát khi bị chồng đánh. :( Gấp!
Các anh chị ơi giúp em với, hôm qua chồng em uống rượu say và 2 vợ chồng gây nhau, rồi ảnh đánh em, ảnh đánh em,nắm tóc giựt và nói những lời si nhục em trên xe trên đường về . Cư xử như 1 con thú điên vậy, hurt em ko chút thương tiếc.chồng là người Mỹ.Sau đó về đến nhà gây lộn tiếp. Em canh lúc ảnh ngủ em đã gọi cảnh sát. Vì lúc đó em vừa giận và sợ nữa, em sợ ảnh lại đánh em nữa. em thì chỉ có 1 mình ở nước Mỹ này. Nển lúc đó bế tắt quá em ko biết phải làm thế nào. Em mới qua thôi. Vẫn chưa có thẻ xanh 2 năm. Cảnh sát đến em đã nói chuyên với cảnh sát trước nhà, chồng em đến giờ ko hề biết về chuyện em báo cảnh sát vì lúc đó chồng em ngủ trong phòng.Police hỏi em có bị thương ở đâu ko, có càn đến bệnh việnh kiểm tra ko....( môi em bi dập và nhức đầu) . Cảnh sát hỏi em có muốn chồng em đi jail ko? Em nói ko, em nói em gọi cảnh sát vì sợ và shock vì ảnh đánh em thôi. Từ trước giờ em chưa ai đối xử như vậy với em cả. EM NOI EM KHÔNG MUỐN CHỒNG EM ĐI JAIL HAY J CẢ VÌ EM RẤT YÊU CHỒNG EM va em biết chồng em cũng yêu em nhiều nữa, lúc không uống rượu bia, chồng em rất tốt với em. Cảnh sát nói nếu chồng em ko đi jail thi chồng em sẽ ko đi và chồng em cũng ko biết la em đã gọ cảnh sát đâu, đừng lo, nhưng họ sẽ fill report về việc chồng em đánh em. Họ còn đưa em report number nữa.Sáng nay em và chồng đã nói chuyện, em nói em muốn li di , em giờ yêu thì em vẫn còn yêu ảnh nhưng cũng rất ghét khi nghĩ đến lúc ảnh đánh em . Em ko muốn phải bị đánh thêm 1 lần nào nữa. chồng em đã nan nĩ em. Anh xin lỗi vi tối qua uống say, hứa sẽ bỏ rượu. Nói cho anh them cơ hội và em đã xiêu lòng...Nhưng giờ em lo lắng là sẽ có chuyện gì xảy ra với chồng em ko? Và có ảnh hưởng tới hồ sơ cá nhân của anh sau này ko? Và em có thể làm gì để police ko report chồng em nữa ko?Xin các anh các chị trả lời giúp em, hay có người quen làm police ở Mỹ thì hỏi giúp em với . Em ko biết phải làm sau nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1