Mình và OX đi siêu thị đang rẽ vào bãi đậu xe chạy từ từ để tìm chỗ đậu xe , bỗng 1 con nhỏ mỹ đên lùi xe không nhìn tông ầm một phát vào bên hông cửa xe mình bị móp , OX co nói chuyện với nó và yêu cầu cho coi bảo hiểm xe , no giả bộ tìm trong xe không thấy rồi nói là để quên ở nhà , sau đó nó cho số điện thoại để liên lạc và nói về đến nhà sẻ gọi và cho số BH . OX mình không chịu và gọi điện cho cảnh sát thì cảnh sát hỏi có ai bị thương gì không ? OX nói không thề là họ không đến và chỉ yêu cầu OX cung cấp thông tin của mình và bảng số xe của con nhõ mỹ đen , sau đó cảnh sát cho một mã số nói nếu cần liên lạc với cảnh sát thì nói mã số này lả họ biết hồ sơ đề tìm .


Đến tối con nhỏ mỹ điển nhắn tin cho OX mình số BH của nó , OX liên lac với BH của mình và cho số BH của con nhõ mỹ đen cho 2 bên BH nói chuyuyện với nhau . Mấy ngày sau BH của mình gọi lại nói là sau khi đụng xe con nhõ mỹ đen mới mua BH , kêu mình chờ đề họ làm việc . Mình cho 1 tháng không thấy gì gọi lại BH của mình thì họ nói là mang xe mình đi sua chửa và mình phài trả $250 ( 1/2 ) tuy số tiền mình phải trả không nhiều nhưng thấy ấm ức quá , không lẽ con nhỏ mỹ đen không phải trả đồng nào và cư nhởn nhơ vậy sao ? mình cư nói OX liên lạc với nó để đòi tiền nhưng nó không trả lời , OX nói no nghèo thì đành phải chịu thôi :(


Mong các anh chi tư vấn mình cần phài làm gì trong trường hởp này . Chúc mừng năm mói.