Ông xã mình sang năm đi Pháp theo chương trình học bổng 322. Mình không muốn xa ông xã tẹo nào mặc dù đã có 2 thằng cu rồi. Gia cảnh nhà mình là thế này: cu nhớn - sang năm đi mất rồi; cu nhỡ - 4 tuổi (2003); cu bé - 6 tháng (2006) và mình - hoa hậu của 3 cu. Mình rất muốn đi cùng ông ấy nhưng đi bằng cách nào và làm sao để sống bên đó thì quả là nan giải vì tình hình tài chính nhà mình khá eo hẹp. Mình định học tiếng Pháp rồi tìm một công việc (nếu được) hoặc một khóa học ở bên đó rồi đi làm thêm. Nhưng lại chưa biết học cái gì? tốn bao nhiêu tiền? Ở VN thì mình cũng đi làm được 6 năm rồi, trợ lý giám đốc, trợ lý dự án NGO, mở cửa hàng internet nói chung là đủ cả. Ngành học thời ĐH của mình là Tin học kinh tế, chả lien quan quái gì đến mấy cái công việc mình đã làm. Mà mình cũng không rõ nếu đưa các con đi cùng thì sẽ thế nào? Chi phí sinh hoạt khoảng bao nhiêu? Trời ơi có nhiều câu hỏi quá! Các mẹ đã sống ở Pháp giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hg78:...