Chào các chị.Em xin post bài lên đây để các chị- những người đã trải qua tư vấn cho em. Em năm nay 26 tuổi, em và bạn trai yêu nhau được 2 năm, chúng em dự định cuối năm kết hôn và sang Đức du học rồi định cư.Kế hoạch chúng em đã lên chi tiết và hoàn thành đc hơn 50% chỉ duy nhất 1 chuyện làm kế hoạch của chúng em đổ bể và bây h em đang rất bế tắc.Việc chúng em ra nước ngoài được gia đình em và các anh chị của bạn trai rất ủng hộ chỉ riêng có mẹ anh ý là nhất quyết không chịu với lý do là không muốn xa con ( bác ý cũng đã gần 70t và vừa mất chồng nên em hiểu tâm lý như vậy).Vì bác ý chỉ muốn chúng em kết hôn và sống ở việt nam, trong khi đó gia đình em thì lại luôn ủng hộ chúng em phát triển bản thân và cũng mong muốn thế hệ sau này được hưởng một môi trường tốt như bên Đức.Bạn trai em thì thương mẹ không muốn làm trái lời, sợ quyết tâm ra đi thì bác nghĩ quẩn sinh ra ốm đau thì anh mang tội bất hiếu nên anh đề nghị xem xét việc ở lại việt nam. Khi bố mẹ em biết chuyện liền quay ra phản đối luôn mối quan hệ của bọn em, ngày nào cũng thúc giục em mau chóng làm nốt thủ tục sang bên kia. Em cũng xin nói chút lý do của gia đình khi muốn chúng em sang bên Đức.Cô chú em sống bên Đức mấy chục năm nay cũng đã gây dựng 1 cty tư nhân nho nhỏ, do mấy đứa em họ đều có kế hoạch cho tương lai riêng nên không ai chịu tiếp quản thành quả của cô chú. Mỗi lần về Việt nam chơi đều có hỏi han tình hình làm ăn của em ở nhà,cả 2 chúng em đều là kỹ sư làm trong 1 doanh nghiệp thu nhập hàng tháng của cả 2 đứa khoảng 20tr/thg đã bảo gồm thưởng quý. Cô chú thấy kinh tế 2 đứa cũng chỉ ở mức trung bình nên đề xuất phương án 2 đứa sang đó theo dạng đi học master hoặc học lai đại học, vừa học vừa làm ở cty cô chú rồi sau này tiếp quản luôn. Em thấy đây là điều kiện tốt nên cũng suy nghĩ và đồng ý đi. Các chị là người từng trải, đã sống ở bên đó lâu các chị có thể tư vấn cho trường hợp của em được không? Bây giờ em mà quyết đi thì sẽ phải chia tay bạn trai và sang đó làm lại từ đầu, còn ở lại thì chúng em cũng chỉ sống ở mức tàng tàng và em thì tiếc điều kiện cô chú tạo cho quá. Em rất thương bạn trai và gia đình bên đó, nhưng bố mẹ cũng lo cho tuơng lai của em muốn em sang đó được sung sướng.2 tuần này em phải nghe bố mẹ trì triết vì không biết nhìn xa trông rộng, không biết tận dụng cơ hội.Em đau đầu và cực kỳ khó nghĩ nên rất mong các chị tư vấn giúp. Xin cảm ơn cả nhà!