Em hiện đang bị vướng vào 1 tình huống cực kỳ đau khổ,mong có được sự tư vấn về những kinh nghiệm quý báu mà các mẹ đã trải qua để em chóng được đoàn tụ với người yêu!
Hiện em đang sinh sống tại TPHCM. em và bạn gái (là người Nhật) đã có thời gian 6 năm quen nhau và 2,5 năm hẹn hò chính thức.Chúng em đã bàn tính rất nhiều và quyết định đi đến hôn nhân.
Tình hình là do tính chất công việc,cộng với việc ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên bạn của em chỉ có thể về vn được vài ngày vào dịp tết tây.chúng em đã tìm hiểu rất nhiều và đuợc biết nếu kết hôn mang tính chất quốc tế thì nhanh nhất kể từ lúc lập hồ sơ cho đến khi trả hồ sơ là 30 ngày. Do vậy,nếu chỉ có thể đến vn dược mấy ngày thì việc kí giấy kết hôn và làm thủ tục rất là khó.
Theo em được biết thì hình như ,khi mình vào làm đăng kí kết hôn,mình đưa tiền cafe cho các anh chị trong đó thì sẽ được giải quyết nhanh hơn phải không ah? nhưng em lại không biết đưa cho anh nào chị nào nữa.
Các mẹ có thể chia sẽ cho em 1 ít kinh nghiệm của các mẹ được không ạ?
Àh, nếu các mẹ nào biệt dịch vụ lo những việc này có thễ giới thiệu cho em được không ạ? và từ lúc bắt đầu làm thủ tục cho đến lúc xong hết mọi việc thì mình sẽ tốn khoãng bao nhiêu money ạ?
Hiện giờ tụi em rất yêu nhau nhưng vẫn chưa được chung sống với nhau,em đang đau khổ quá trời...:Crying:
Xin các mẹ giúp đỡ , xin chân thành cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước tiên mình rất hiểu tâm trạng của bạn bởi bạn cũng giống mình cách đây vài năm về trước .
Đúng là kết hôn mang tính...