Em lại hò hét... hi hi hi...


Nếu em không nhầm thì năm nay trung thu rơi vào thứ 7, 29/9, quá tiện luôn. Em định rủ rê các mẹ tổ chức một buổi tụ tập cho trẻ con gặp nhau vì thật ra tụ toàn các mẹ ham ăn tụ chứ ngoài Pụ (con em được cái ham chơi giống mẹ hehehehe) và hai bé nhà chị Hoanggiale thì trẻ con chưa gặp nhau bao giờ.


Em đề nghị 2 options:


1. Tụ tập trong nhà: Nếu được thì gia đình nào ở condo book cho cả hội cái phòng chung của khu rồi chúng ta sẽ tổ chức ở đó. Em định là sẽ có buffet do các nhà đóng góp mỗi nhà một món cho vui, rồi có quà cho các con mỗi bé chuẩn bị một món quà rồi trao đổi.


2. Tụ tập ngoài trời: (em thích cái này hơn nhưng lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết) Lần trước em cho Pụ đi picnic (mà rủ hụt Zz nhà KDM í) thì thấy là tụ tập ngoài trời cũng là ý rất hay vì trẻ con khi chơi ngoài trời sẽ làm quen với nhau tốt hơn trong nhà. Chúng ta có thể bắt đầu từ khoảng 3h chiều (thời gian này thời tiết khá mát), ở Botanic Garden, Chinese garden hoặc park nào đó, trẻ con sẽ chạy tùm lum chơi trên cỏ, mang bánh mì đi feed cá, chơi đá bóng cầu lông gì đấy, bố mẹ sẽ mang đồ ăn nguội (sandwich, snack...), nước, trái cây ngồi nhẩn nha buôn, chụp ảnh... Chạy chơi chán thì trẻ con trao đổi quà. Đến tầm 7h nếu nhà nào thích thì có thể tụ tập ăn tối luôn với nhà em (chắc chắn là em ko nấu cơm rồi hi hi hi), còn nhà nào mệt về nghỉ.


Mọi người có ai hưởng ứng không ạ? Các nhà không/chưa có trẻ con cũng nên tham gia để đảm nhận chân thực tập giữ trẻ cho các nhà đông bé lấy kinh nghiệm... hi hi hi...


Nếu các mẹ ủng hộ thì sẽ bàn thêm ạ.


~ Đậu Dế ~