Phải dạy Cục cưng của chúng ta nói 2-3 ngôn ngữ ntn?
Các mẹ ơi, mình vừa đọc bài của mẹ Alice. Lại thấy 1 vấn đề rất chi là nóng hổi. Tớ nghĩ mở topic về vấn đề này chắc sẽ có nhiều mẹ xả xì trét lắm. Đó là "Khi cục cưng bắt đầu tập nói, chúng ta phải dạy con bằng ngôn ngữ gì đầu tiên. Và làm thế nào để dạy con 2-3 ngôn ngữ (tiếng Đài) cùng 1 lúc?"
Bee nhà tớ nhé, giờ mới 15 tháng, tuy chưa biết nói đâu. Nhưng từ khi trong bụng và sinh ra mình vẫn tư duy và chuyện trò với con bằng tiếng Trung. Nhưng khi về VN với bà ngoại, nhà ngoại và osin toàn nói tiếng Việt với con, nên mình cũng đành bị "đồng hóa". Nhưng mình để ý thế này, nếu mẹ cứ kiên quyết dùng ngôn ngữ nào nói với con để nói về 1 đồ vật hoặc 1 cách xưng hô nào đó trong thời gian dài, thì sau con sẽ hiểu và cũng gọi theo ngôn ngữ mẹ dùng. Ví dụ: Ba mẹ thì mình toàn dùng Papa, mama nên khi biết gọi là Bee gọi mama, papa rất chuẩn. Nhưng những ngôn ngữ hàng ngày thì con lại chỉ hiểu tiếng Việt, như: há mồm, nuốt đê :Laughing: Nên khi ba sang nói chuyện với con là: Ba nói ba nghe, con làm việc con. Nên ba cũng tức bực lắm.
Mình thì nói với ba cháu rằng, thôi con còn bé, mà hiện giờ con lại ở VN thì đương nhiên là ưu tiên tiếng Việt rồi. Sau sẽ bổ sung dạy tiếng Trung sau. Rồi lớn lên nó sang ĐL, khắc giỏi tiếng Trung. Người VN học ngoại ngữ nhanh lắm. Cứ như mẹ đây này, vào ĐH rồi mới biết tiếng Trung nó ra ngô ra khoai thế nào chứ. Thế mà giờ đã "choảng" nhau với ba bằng ngôn ngữ của ba rồi đấy nhé.
Ba ngẫm nghĩ :Thinking: ko nói gì nữa. Nhưng biết thừa, trong lòng vẫn tràn trề hậm hực. :mad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
ôi , nói tới ponpot với con thì nói...
Thôi...
Thế để em kể những mặt chưa được của Bee...