Lâu quá mới vào, sợ bị quên password, may mà log in được, mừng húm, hí hí.
Nổi hứng , nhớ đến cái dụ "kế hoạch nhỏ" ở mẫu giáo thằng cu em.
Sư tỉ chở đến cái vựa ve chai của Quận mà làm mình nhớ đến mấy cái vựa
ve chai ở VN, thấy khác hẳn .
Đâu nào, đầu tiên là mỗi nhà gom báo cũ,hộp sữa rỗng,chai bia,thùng các-tông,zasshi ..... mang ra điểm tập trung. Phường tui là địa điểm tập trung thu gom là ở ......bus stop.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Trong lễ hội Mùa Thu, tụi nhi đồng thì có các tiết mục múa , còn người lớn thì độc diễn điệu...
Hihi,...
Chị ui, Thím Mười là người Nhật hay người VN, sao gọi là Thím Mười hả chị?
Hôm rồi là Lễ hội mùa Thu, từng phường tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 11 hằng năm.
Thế là cu em với bé chị...
Hình chụp lễ hội sân đình, cúng thần của địa phương,
Mặc dù trời mưa nhưng người dân vẫn...
Không ngờ thím lại đi nhanh như vậy...
:Smiling::Smiling::Smiling:
Đ ược ngày nghỉ trùng ngày, 2 vợ chồng ....chán ăn cơm nhà, dắt nhau ra tiệm ăn trưa.
Quán này nằm ở vùng heo hút, đường...
Chị có cách mở đầu hay ghê hen, làm em cứ liên tưởng...khà khà khà :Laughing:
Tự dưng ...hứng, ặc ặc.
Chiều qua trên đường đi làm về, thấy đám đông tụ tập trên đường,xe cộ cũng dừng lại....... Thì ra là 1 vụ va...