Chia sẻ kinh nghiệm "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan" nào
Tớ mở cái topic này để các mẹ có nỗi niềm mệt mỏi cũng như sung sướng về Cục cưng của mình vào tâm sự nhé.
Tớ thấy nuôi con thật là vất vả, vất vả hơn kiếm tiền nhiều. :Donttella: Nhưng giờ muộn mất rồi, để sáng mai tớ làm bài dài dài hầu các mẹ về vụ chăm con nhá. Hiện giờ tớ muốn được các mẹ trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhất là về việc giáo dục con ở nhà và tìm trường học cho con. Ở VN thì mình thấy mẹ alice đã chia sẻ mấy trường tốt tốt, nhưng mình đang lo đợt tới, đùng cái, ba nó làm cái lệnh triệu tập 2 mẹ con về ĐL gấp. Thế làm thế nào hả các mẹ? Ở ĐL họ có nhận trẻ bé ko? Điều kiện giáo dục của các nhà trẻ ĐL thế nào. Những điều nên và ko nên khi đưa cho đi học. Các mẹ giúp em nhé. Em rất muốn tìm hiểu đấy. Các mẹ cho vài đường thuyết phục, để em thêm động lực lôi kéo mẹ con về ĐL nhá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
Cứ nghe xong bài hát Nhật Ký Của Mẹ tự nhiên sống mũi mình cay cay ..hic
Ở bên này, bs có kê vitamin D cho bé uống kô nhỉ? Mình thấy ở VN thì bé nào cũng...
ôi , tú dỉnh chỉ nhỏ hơn tử văn có 5 tháng thôi...
Dung à, ốm đau thế nào vậy...
Là loại thay cho trẻ khi mình đang đứng. Ko biết ĐL có ko...
@