Các chị em Box Nhật ơi hãy chia sẽ cùng em về việc chuẩn bị mang thai sau sự cố phóng xạ nhà máy điện hạt nhân với ạ!
Hôm nay em xin Mod và các chị cho em mở riêng cái Topic này ạ! Các chị ơi em đang có ý định tiếp tục hành trình tìm con nhưng em đang lo lắng cái vấn đề phóng xạ và di chứng của nó quá ạ! Em ở Tokyo cách nhà máy điện hạt nhân đó hơn 200km . Em thấy ở chổ em chẳng có cảnh báo gì hết nên em vẫn sử dụng nước máy bình thường trong nấu ăn ( chỉ có uống mới mua nước đóng chai) . Tự nhiên giờ muốn sanh con thì lại lo lắng không biết trong thời gian qua mình có bị tích tụ phóng xạ trong cơ thể do ăn uống không nữa , không biết rồi mình mang thai có ảnh hưởng gì cho sự phát triển của bé không nữa hic :Sad:. Liệu em có bị nhiễm phóng xạ không các chị nhỉ ? Các chị ơi chia hãy sẽ với em về vụ này với ạ ! Em lăn tăn quá đi mất không biết là có nên sanh con vào lúc này không nữa . Hic cũng tại cái đường con cái của em nó lận đận nên đâm ra em cứ sợ cái nọ cái kia huuuu:Crying: .
Mẹ nó hãy nhìn nickname của mình hàng ngày để vững vàng tâm lý chuẩn bị cho việc mang bầu nhé. "mongconbinhan".:LoveStruc: Mọi việc đã xảy ra chắc chắn sẽ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị cũng ở Tokyo. Chị sống ở VN là chính, thi thoảng sang...
Mọi việc đã xảy ra chắc chắn sẽ...