Bé có khối u não - tìm hiểu thủ tục ra nước ngoài chữa trị.
Nhờ cả nhà giúp giùm gia đình mình với.
Đứa cháu của mình mới phát hiện ra bị u não sau khi chụp M-Ray do thấy chân nó có vẻ yếu. Từ trước đến giờ cứ nghĩ nó béo phì nên chân bị yếu vì phải chịu một sức nặng cơ thể như thế ( cháu nó mới 6T nhưng nặng khoảng 40kg rồi) chứ đâu ngờ bị bị bệnh hiểm nghèo thế.
Bác sĩ Đoàn ở Victoria sau khi xem phim chụp đã thông báo khối u nằm ở trung tâm, nếu mổ thì rất nguy hiểm và ở VN thì có thể nói chịu thua. Sau đó Ba cháu mang qua Chợ Rẫy cũng có kết luận tương tự. Hiện nay cả nhà đang chờ cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có 1 phái đoàn BS từ Sing sang công tác sẽ đăng ký để được khám xem có thể sang Sing chữa trị hay không, song song đó cũng tiến hành tìm hiểu hồ sơ sang Mỹ nhưng đọc trên Web của LSQ thấy có vẻ rất khó sang Mỹ chữa trị.
Dưới đây là 1 trường hợp bệnh tương tự cháu của mình đã được chữa trị thành công ở HQ và mình đang muốn tìm thông tin về gia đình này để hỏi đường đi nước bước thế nào. Web này đăng lại từ báo Tuổi Trẻ online : http://www.e.v.a.com/lam-me/khoc-cung-...c10a93057.html ( viết liền chữ eva)
Nhà mình ai biết gì về thông tin nhà anh này hoặc có kinh nghiệm những trường hợp ra nước ngoài chữa bệnh hoặc liên hệ ở đâu có thể hướng dẫn thủ tục thì giúp gia đình mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cháu gái của mình tháng 8 năm ngoái (được 5 tuổi 8 tháng) cũng nhờ Bác sĩ Đoàn mà phát hiện ra bị khối u ở tiểu não....