Trai ngoại thành Hà Nội, sn 76, ly hôn, chưa baby muốn tìm người đồng cảm và có thể cùng nhau đi nốt đoạn đường còn lại !
Chào các bạn, sau nhiều ngày đắn đo và cân nhắc, tôi quyết định lập topic này, biết đâu lại tìm được eny để có thể đi đến mục đích cuối cùng là xây dựng một mái ấm nho nhỏ mà hạnh phúc cùng tiếng cười trẻ thơ. Bản thân tôi là con của bố mẹ là CNV về hưu, hiện tôi sống cùng gia đình, trình độ đại học, đang làm nhân viên quèn ở 1 công ty TNHH ở Quận Hai Bà Trưng, lương đủ nuôi thân, rượu biết uống 1 chút, không hút thuốc lá, ra đường thấy gái xinh cũng thích ngắm,:p hihi, sống không khéo lắm, được cái chân tình. Nhược điểm là chậm chạp, sống tùy tâm nên đôi khi dễ gây hiểu lầm, phong cách sống giản di, thuộc dạng người ấn tượng ban đầu bình thường, chơi lâu thì bền.Vài dòng chia sẻ vậy thôi, bạn gái nào có nhã ý muốn kết bạn thì inbox nhé, cảm ơn các bạn đi qua và bớt thời gian đọc chủ đề này !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Chào em, hân hạnh được biết em, chúc cuối tuần vui vẻ nà !
Ôi, bất tài...
các cụ vẫn bảo: " Trai đinh - nhâm - quý thì tài, gái đinh - nhâm - quý thì 2 lần đò" thế mà em đợi mãi...
Anh chưa đến Nghệ An em ạ, anh đi qua thì nhiều rồi. Anh đang...
Thường câu cửa miệng của mọi người hay bảo chắc là thằng này nó kén quá nên mãi chả thấy có ai, nhưng thực...