Tớ là nam, sinh 01-05-93, tớ tuổi Dậu sinh vào giờ gà (mẹ tớ bảo sinh vào giờ gà lên chuồng 18h30) mà tớ lại cũng thích ăn thịt gà :v nên tớ lắm duyên vs gà quá :)), tớ ở HN. Tớ thì thuộc tuýp người nội tâm, hiền, ít nói + với công việc hiện tại (tớ ra trường đi làm được 1 năm rồi, tớ học về Đường Sắt) làm việc độc lập nên khá là ít có cơ hội giao tiếp thành ra cũng có ít bạn, đặc biệt là bạn thân.
Do đời sống nội tâm khá là phức tạp... với hiền lành ít nói nên tớ cũng có cách sống riêng của mình để cuộc sống bớt đi phần nào nhàm chán...
Tớ học về Đường Sắt, cụ thể là ngành học tiếp viên, nhưng duyên số rất thú vị (Chuyện rất dài và thú vị, tớ sẽ kể sau có cơ hội) đưa tớ tới công việc là đầu bếp làm bánh :D Và thực sự nó cũng khá là cuốn hút và lôi cuốn tớ, vậy là sau 1 năm trải nghiệm nghề làm bánh ở nhiều nhà hàng/khách sạn/tiệm bánh lớn nhỏ trong TP thì cuối cùng tớ đã phải lòng nghề này từ bao giờ không hay, 1 niềm đam mê cực kỳ thu hút tớ :-*
Ngoài đam mê làm bánh tớ còn có những sở thích khác như: Phượt bụi, phượt ẩm thực (đi phượt kết hợp khám phá các nét ẩm thực ở từng vùng miền nơi mình đi qua), làm bánh, nhiếp ảnh (tớ cũng cực kỳ thích nhiếp ảnh, việc chụp lại những khoảnh khắc đẹp, những phong cảnh đẹp mà mình bất chợt thấy thực sự rất kích thích đối vs tớ :p
Ngày trước tớ kết hợp vừa đi làm vừa đi phượt nên cũng tranh thủ trong 1 năm đi được khá nhiều nơi ở các tỉnh Tây Bắc rồi :)) và chưa dừng lại ở đó, tớ muốn chinh phục hết các địa danh ở miền Bắc rồi sẽ lấn sân sang miền Trung, Nam..v.v... :P
Hiện tại thì tớ đang lao vào cày tiền để thực hiện giấc mơ của mình là : Mua xe (trâu bò để phù hợp vs đi phượt), máy ảnh, để tiền đi du lịch và tậu một góc bếp nhỏ làm bánh tại gia. Tất cả tớ đều đạt được hết rồi sau nỗ lực vài tháng đi làm việc 2 chỗ/ngày kết hợp bán bánh, bán scl online.v.v.v. mới đây không lâu. Hiện tại tớ đang muốn nâng cấp lên và tích tiền đi phượt thôi ;;)
Đó là tất cả những lý do để tớ muốn kết thêm những người bạn có chung đam mê và sở thích với mình, có thể cùng nhau thực hiện nó, và đôi lúc có thể chia sẻ những vấn đề vui buồn trong cuộc sống nữa... có thể là tri kỉ cũng được :) vì tớ chỉ nói được nhiều khi gặp được một tâm hồn đồng điệu, khai thác được nhiều điểm chung để chém vs nhau thôi :D Chứ với người lạ ít có chủ đề để nói tới nên thành ra tớ ít nói quá :( Tớ muốn cải thiện nó 1 phần nữa... Tớ cũng có những người bạn phượt thân thiết nhưng chưa thành tri kỉ được vì đôi lúc có những chuyện riêng tư muốn chia sẻ vs nhau cũng rất khó vì khoảng cách nhiều cái như suy nghĩ, tuổi tác, tính cách.v..v..
Rất vui nếu được làm quen vs những người như thế :x Tớ thì là trai ế thôi, nhưng tầm tuổi tớ tớ biết chưa thực sự đủ cứng cáp để có thể xây dựng được một tương lai chắc chắn nên chưa nghĩ tới việc có người yêu để xác định cưới hay lấy. Cho nên tiền làm ra bao nhiêu tớ sài hết bấy nhiêu để phục vụ những sở thích của bản thân :D Cho nên tớ cũng chả tích góp được như mọi người là để dành tiền mua sắm quần áo đẹp đi đong gái hay dành dụm tiền để lấy vợ đâu :)). Chuyện đó tất nhiên sẽ phải lo nhưng chưa phải là lúc này vì tớ nghĩ tớ vẫn còn trẻ và cứ để thời gian tự làm mình trưởng thành rồi sẽ có những quyết định đúng đắn hơn trong tương lai xa xôi :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1