Mình 27 tuổi,cũng bị gắn mác gái ế 2 năm nay rồi.bố mẹ họ hàng suốt ngày nhắc lấy chồng nhưng ko hiểu số mình nó lsao ấy.cũng có nhiều người hỏi nhưng đều cảm thấy ko hợp.cái điệp khúc gặp nói chuyện ngảng ra cứ lặp đi lặp lại.cảm thấy chán ko muốn yêu đương gì nữa.chỉ cần gặp người hợp là cưới luôn. Nhiều khi thấy có lỗi với bme vì để bme lo lắng nhiều quá.nhưng cũng ko biết lsao cả.chả nhẽ lại nhắm mắt gật đầu bừa thì ko đành. Bác nào có cùng tâm trạng với mình thì inbox nếu hợp thì kết hôn luôn cho khỏi đau đầu.hi
Tiêu chuẩn đối tượng kết hôn:
- ngoại hình: xấu hơn em là tốt nhất(vì như vậy trong mắt họ mình lúc nào cũng đẹp) còn đẹp hơn thì cũng ko sao.
- công việc: ổn định có thể lo cho gia đình con cái
- tính cách: hiền lành trầm tính thì tốt, nhăn nhở hay nói cũng ko sao( nhưng tuyệt đối ko đc bạo lưc). Ko rượu chè trai gái cá cược lô đề.
- vị trí địa lý: hải phòng là tốt ko thì tỉnh quanh đấy cũng ko sao.sau này có oánh nhau ko phiền đến ông bà.
Hi bác nào ok thì inbox cho em nhá.em ít khi nên trang này.với lại ko biết tìm bài mình đăng ở đâu nên viế xong có khi ko biết xem bài của mình ở đâu.thông cảm nhá mn!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1