Tớ sinh năm 86- girl - Đà Nẵng, giới tính bình thường, hiện làm việc ở SG và có ý nghĩ thuyền theo lái, gái theo chồng.
Nói về tuổi cũng lớn rồi.
Nói về lý do thì rất nhiều, một trong lý do chính là bố mẹ cứ giục hoài và tớ cũng muốn tìm người đánh cược. Vì thế tớ mới tạo tiêu đề như vậy.
Tớ vì thấy đời ko như thơ nên tớ muốn một hợp đồng hôn nhân rõ ràng, minh bạch về tài chính, nghĩa vụ và trách nhiệm. Hợp đồng kéo dài 1 năm.
01 năm không dài trong đời người nhưng là đoạn đường của 2 người có tính quyết định chất lâu dài. Sau 01 năm cảm thấy không thể đi cạnh nhau thì ly hôn là giải pháp thông minh.
Đời người không dài, vẫn nên sống thoải mái và có ích tí.