Giới thiệu vắn tắt: Nữ 22 tuổi, đang học đại học năm 3. Chiều cao thì còn thiếu mà cân nặng thì có thừa.Ngoại hình nói chung là bình thường trong tất cả những người bình thường.Tính cách vui vẻ, cởi mở với người thân bạn bè. Lạnh lùng, ít nói với người lạ( Đây là tính cách giả a. Chẳng qua là lần đầu gặp không tìm được chủ đề nói chung nên thế):)
Lý do nên đây: Tìm chồng( Mình là muốn chồng đi tìm mình cơ nhưng đợi hoài mấy chục năm mà chẳng thấy đâu, chắc là bị ghét rùi. Cơ mà không sao mình đây tự thân vận động vậy. Định cho chồng đi chơi thêm mấy năm nữa nhưng mà bạn bè chúng nó không cho a....Là vậy, mình có 3 đứa bạn thân: 1 đứa 2 con. 1 đứa sắp sinh, 1 đứa sắp cưới, ô còn mình mình chúng nó sẽ không để yên a ^^.)
Sơ yếu lý lịch của chồng mình như sau có ai biết thông báo cho mình với nha.^^
Giới tính: Nam.
Năm sinh: Chẳng nhớ rõ hình như là (83,90).
Tính cách:Vui vẻ, hòa đồng...
Chiều cao: Tầm 1m7 gì đấy( Tại mình lùn, cần nghĩ cho tương lai con em sau này) hi
Ngoại hình: Chỉ cần bình thường thui( mình không muốn đi học thêm lớp học dạy làm sư tử hà đông a, nhưng mà da trắng thì càng tốt^^) hê.
Công việc: Làm việc gì liên quan đến trí não đi( lý do a: nhỡ sau này có gì xích mích còn chạy kịp:().
.........
Mà chồng mình nhất định phải có 2 cái không nha: 1 là cờ bạc, 2 là ma túy( Chú mình nói cái đấy là phải xác định đầu tiên a).
Chồng cứ trốn đi. Vợ mà tìm được chồng là chồng xong!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sv năm 3 là 94, k fải 91