Tình hình là em đang muốn tìm bạn trai cho cô bạn hơi "bất thường" của em.


Bạn em sinh năm 87, tính cách thì ngoan hiền khỏi chê nhưng lại có tư tưởng truyền thống và trầm tính quá, chỉ thích những nơi ít người vắng vẻ thôi, bạn ấy cũng ít giao lưu gặp gỡ bạn trai nên từ nhỏ tới giờ chưa từng có bạn trai luôn; nếu chơi thân với bạn thì sẽ phát hiện ra là bạn rất thông minh và vui tính.


Bạn em không có sở thích nào cụ thể ngoài sở thích thích giúp đỡ người khác, hic.


Công việc thì trước đây bạn ấy làm NVVP nhưng bây giờ nghỉ rồi và hiện giờ bạn vừa học cao học vừa dạy ngoại ngữ ở trung tâm.


Về ngoại hình thì bạn em khá xinh nhưng hơi gầy (cao khoảng 1m55, nặng khoảng 40 or 41kg).


Hỏi mẫu bạn trai mà bạn em thích thì bạn nói là không có mẫu nào, nếu gặp ai mà cảm thấy thích là thích thôi. Trước cũng thấy bạn em kể là bị "say nắng" một số anh nhưng không cho người ta biết nên người ta không biết gì cả :D. À mà bạn em rất thích nhân vật Lệnh Hồ Xung trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, hihi. Vậy nếu anh/ bạn/ chú nào thấy phù hợp với bạn này thì liên lạc với em ạ.


Cám ơn mọi người đã đọc tin. O:-)