Tôi cũng lớn tuổi nhưng tuổi trẻ vất vả, học hành lại không giỏi, nhất là môn toán. Thi đại học thì 6 lần mới đỗ, và cố gắng lắm thì cũng cầm được cái bằng. Giờ công việc chưa ổn định lắm, thường phải đi lang bạt nhưng tương lai gần đỡ vất vả hơn.
Đời người như bóng câu qua cửa, ngoảnh đi ngoảnh lại thì tóc mai cũng có sợi bạc, giờ mới có đôi chút thời gian nghĩ về cuộc sống riêng.
Tôi rất muốn làm quen với các bạn nữ (24->30 tuổi),yêu cầu duy nhất là phải giỏi toán hoặc lý vì đây là môn tôi sợ nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xin lỗi bạn, có lẽ bạn hiểu sai ý tôi (nếu không cãi chỗ này thì có lẽ nhiều bạn ẢO TƯỞNG...