Hai chữ tìm bạn thấy có vẻ đơn giản nhưng người viết nó đã phải suy nghĩ đau đáu. Thời đại này kể cả bạn cũng phải lên diễn đàng đăng bài tìm. :)
Thực tế không phải là không có bạn, nhưng ai cũng có những việc riêng, khó hoà hợp. Đa phần họ lại có gđ nữa, nhiều khi gọi điện định tâm sự chuyện bên trên bên dưới mà nghe ck nó bắt máy hay con nó đang khóc quậy nó...đủ kiểu. Rồi tìm đến mấy người mới quen, ừ thì nó cũng chia sẻ với mình nhưng ngày hôm sau nó lại lấy chuyện mình kể ra bêu mình. Lòng người khó đoán, nhiều khi mình nghĩ nó tốt mà nó lại chỉ xem mình là đứa khi cần có thể nhờ vả.
Sống thực tế hoài sợ lắm rồi nên muốn "tìm bạn" thôi. Chúc một ngày tốt lành!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
... bớt vu khống bịa đặt. Tự do ngôn luận nhưng đừng có quá đà
chăn rau trồng rau là người s?
đừng khóc mà cũng đừng cười đc hôn.
nghĩ sao đăng bài mà á hả có 1 người vô toàn cười.
Cứ ngồi đó mà cười tui đi :-(
để e lm thêm cái nữa hen
hai ngày được hai người. cũng vui rồi
E cũng thấy v
Sao kì v ta?