Anh à! Sau những ngày lạnh giá đầu xuân, thì hôm nay trời đã hửng nắng lên rồi. Liệu có phải vì hôm nay là ngày 29/02 - Ngày mà 4 năm mới có một lần và cũng là ngày mà người ta đồn : Ngày con gái tỏ tình. Đặc biệt hơn nữa là ngày Em nhớ đến Anh!
Anh à! Anh biết không ? Em yêu anh không phải vì Anh là một soái ca mà vì Anh là Anh - Là người Em yêu
Em yêu anh không phải vì anh nhà giàu, đối với Em nhà giàu không quan trọng, vì tiền của trong đó là mồ hôi công sức của Bố mẹ anh, em không muốn mình là người không làm mà hưởng, Em chỉ cần anh là người siêng năng chịu khó , dù anh có nghèo thì với đức tính đó Em và Anh hai chúng ta chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền bằng chính mồ hôi nước mắt của mình thì lúc đó chúng ta sẽ yêu thương và trân trọng nhau hơn
Em yêu anh cũng không phải anh đẹp trai, vì đẹp trai thì suốt ngày em lại phải lo giữ chồng bởi đàn ông là dễ bị dụ dỗ lắm
Em yêu anh cũng không phải anh là người thành đạt, vì đối với em những của cải mà anh làm ra lúc này là do a thông minh, bản lĩnh và sự chăm chỉ của anh mà ra, em yêu anh vì những đức tính đó. Dù ngay bây giờ anh xuất hiện trước mặt em với hai bàn tay trắng thì em vẫn yêu anh
Anh À!
Anh có muốn một cô vợ xinh vừa vừa như Em không:))?
Em Cô gái cao 1m64, làn da nâu của con gái miền biển, thích vào bếp và yêu du lịch 8-}8-}8-}
Em thích kinh doanh, nhưng không có nghĩa sau này lấy anh về em sẽ làm nghề kinh doanh đâu nhé! Em thích có 1 công việc ổn định như bây giờ em đang làm, sau giờ làm em đi chợ nấu những món thật ngon cho chồng, con mình ăn, cuối tuần nghỉ ngơi vợ chồng mình lại dắt díu nhau ra ngoại thành hoặc có điều kiện hơn thì đi xa hơn, về những miền quê, hay khu du lịch để nghỉ ngơi và thư giản. Hơn nữa mình cũng phải cho con đi để nó được trải nghiệm với thế giới bên ngoài, nơi mà hằng ngày vì sống trong cái thành phố chật trội, tấp nập, hối hả mà nó nó không được biết anh nhỉ?
Nhưng nếu cuộc sống của chúng ta khó khăn quá thì em cũng phải lăn lộn kiếm tiền cùng anh thôi, chúng ta cần phải có tiền để trang trải cho cuộc sống nữa. cũng giống như Em bây giờ, cũng muốn đi chơi, hẹn hò cùng bạn bè lắm. Nhưng mà thay vì buổi trưa mọi người được ngủ trưa thì em lại phải chang chang ngoài nắng đi ship hàng cho người ta, Tết thay vì về nhà đoàn tụ với mọi người, cafe cùng bạn bè thì em lại phải buôn này, bán nọ để kiếm tiền trang trải cuộc sống, kiếm tiền đóng tiền học...
Anh à! cuộc sống của em cũng có những khó khăn,và niềm vui chắc hẳn cuộc sống của anh cũng vậy. Có những khó khăn, niềm vui của chúng ta giống nhau, có những cái khác nhau. Vậy tại sao chúng ta không hòa lại là một, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống?
Em không mong cùng anh sống đến trăm tuổi, nhưng em mong cùng anh sống những ngày hạnh phúc bên nhau. Mỗi ngày chúng ta sống bên nhau là một ngày vui, một ngày đáng sống
Em cũng không mong có anh để dựa dẫm, mà em chỉ mong chúng ta có nhau để cùng dựa dẫm vào nhau vượt qua những buồn vui trong cuộc sống
Em cũng không muốn mình phải có sự nghiệp như anh, hoặc hơn anh, mà em chỉ muốn mình là một hậu phương vững chắc, chăm lo con cái, đối nội đối ngoại, chăm sóc Bố mẹ già cho anh công tác tốt, đối với em như vậy là hạnh phúc rồi
Ngay bây giờ Em muốn sánh bước cùng anh, đi du lịch cùng anh, mỗi một miền đất ta đến chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh cưới để sau này mình có nhiều câu chuyện tình yêu đẹp kể cho con cái nghe, và các cún con của chúng ta sẽ là những đứa bé hạnh phúc nhất vì được sinh ra trong niềm hạnh phúc, Anh yêu nhỉ?
Nhưng Anh à!
Anh là ai?
Anh đang ở đâu vây?
Em tìm Anh suốt 27 năm rồi sao chẳng thấy?
Anh đang lạc ở đâu vậy?
Nếu anh nhận được bức thư này của em thì nhắn tin cho Em nhé vì có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng em không tiện viết ra đây!