Tại sao con gái về nhà chồng phải có của hồi môn vàng bạc đi theo
Hôm nay tôi thấy rất buồn hụt hẫng chán nản,khi anh bảo tôi chưa cho nhau được cái gì đâu đừng có đòi hỏi,.đúng thật khi về với anh tôi đã bị bố mẹ từ bỏ vì gia đình anh nghèo và anh ko công ăn việc làm ổn định,nhưng tôi cố sống chết vì tình yêu về với anh ko vàng bạc của hồi môn gì hết,tôi cùng anh vượt qua từng cung bậc của khó khăn,ngay cả việc phơi mặt ngoài trời bán trà đá vỉa hè bị công an đuổi chạy ,bán những đôi tất,quần áo hè thu,bán bánh cuốn ngoài chợ những việc mà tiểu thư được cưng chiều đến việc rửa bát cũng không phải làm mà lấy anh việc đó khong là gi hết tôi vẫn vui vẻ bươn chải cùng anh từng ngày.Giờ đây khi tôi đã có công việc ổn định nhờ kiến thức học được ở giảng đường,còn anh vẫn vậy công việc chẳng đâu vào đâu,tôi cũng sinh cho anh hai đứa con 1 trai một gái,tiền sinh hoạt trong nhà ai là phụ nữ mới hiểu được tiền gạo,tiền mắm muối xà phòng tắm,giặt,thỉnh thoảng thức ăn ngon đều do đồng lương của tôi còn anh chỉ đóng những khoản tiền cố định nước ga điện,và thỉnh thoảng mua đồ ăn,tôi vẫn mỉm cười không có vấn đề gì,mặc dù lương tôi không cao lắm,nhờ đầu óc tôi chạy chỗ nọ chỗ kia lấy thêm hàng bán cho có thêm thu nhập chi tiêu cho cả nhà để anh đỡ bận tâm,thay vì nghĩ cho tôi cho con và gia đình anh lại nghĩ cho cái tôi của anh ấy,.Lấy anh tôi đã phải hi sinh rất nhiều bị bố mẹ từ bỏ đã khổ lắm rồi có nhà mà không được về nhiều lúc tủi thân nhớ bố mẹ mà chẳng dám về bên,từ bỏ bạn bè vì ko còn thời gian cho riêng mình,đến nỗi chẳng dám mua cho mình bộ quần áo mới,quần áo cũ lỗi mốt chật cũng cố mặc ,.
Còn anh thì sao ,anh cũng chẳng sung sướng gì đâu tôi biết chứ,nhưng anh vẫn tỏ vẻ cứng cỏi những lúc anh mệt mỏi vì phải nghĩ cách kiếm tiền về nhà anh chê cơm ko ngon canh nhạt nhẽo,tôi vẫn im lặng lần sau e để ý hơn,nhưng có lẽ tôi sai vì tôi nhún nhường anh quá hay ngu dại qúa ko biết nữa anh muốn nói gì làm gì tôi cũng ko lên tiếng chỉ im lặng ở bên anh,anh cũng không dám mua cho bản thân anh quần áo gì tôi lại sắm cho anh bằng lương của tôi,sợ anh nghĩ làm được ít tiền hơn vợ tôi phải nói dối lương của mình thấp cũng chẳng để làm gì đâu những khoản lặt vặt sữa cho con còn nhiều hơn cả khoản cố định anh đóng hàng tháng,anh chẳng hiểu đâu,dần dần tôi nhận thấy anh đang không còn thấy tầm quan trọng của tôi nữa,tôi như một vật hiện hữu có sẵn không sợ mất cho nên anh chẳng cần phải trân trọng thương yêu nữa anh thích nói gì thì nói làm gì thì làm,tôi có nói gì anh cũng mặc kệ,.anh bắt đầu uống rượu, tôi khuyên anh vẫn uống,
Tôi vẫn nhẫn nhịn anh rồi đứa con thứ nhất thứ hai ra đời cũng là 10 năm ,tôi cũng mất đi tuổi trẻ của người con gái mà trở thành nguoi mẹ của 2 đứa con đáng yêu,vậy tôi cho anh được gì nữa ,10 năm tôi về làm dâu không dám cãi lại mẹ chồng im lặng cho yên ấm ,10 năm cùng anh vươt khó khăn,10 năm cho anh hai đứa con trai gái có cả .10 năm tôi chưa từng làm chuyện gì sai trái với anh,10 năm tôi bị ba mẹ bỏ vì anh.
Giờ đây khi anh trò chuyện với người phụ nữ khác tôi biết anh không có tính trai gái,nhưng tôi là phụ nữ tôi cảm nhận được người phụ nữ kia nói chuyện ko được đứng đắn,lấy quyền của người vợ để nhắc nhở anh lần 1 anh bảo anb biết rồi,nhưng khi tôi cầm điện thoại của anh anh vẫn vậy tôi lại nói thì anh chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói thằng này luôn chung thủy với vợ con tin tưởng nhau là chính chứ không phải không tin tưởng nhau,tôi nói với anh người ta có ý với anh thì anh phải tránh ,anh lại càng gân cổ lên thằng này không làm gì sai đừng vu oan,chưa cho nhau được cái gì đâu đừng đòi hỏi bắt người khác làm theo mình,hóa ra tôi lại là người sai việc một người vợ có quyền ghen tuông để bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi cũng không có.tôi còn là gì trong mắt anh nữa.anh lôi cả anh chị tôi ra nói thằng anh con chị của tôi thế này nọ,cuối cùng tôi nhận ra ah thì ra khi lấy anh tôi phải có của hồi môn vàng bạc đi theo để lúc nào anh cũng nhớ còn tôi không có gì nên anh cũng chẳng nhớ và không coi tôi ra gì nữa,tôi nên ở bên anh nữa không khi còn hai đứa con,không lẽ tôi phải nhẫn nhịn anh tiếp nốt phần đời còn lại của mình vì hai đứa con uh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1