Em cảm thấy rất rất chán cv của mình hiện tại luôn 25t e muốn đi nhiều nơi, gặp gỡ bn bè mà cái cv của e k cho phép. Ngày 14 tiếng ltục, e k đc bỏ e biết mình phải cố gắng vì thành quả của những tháng ngày đó là điều kiện để e trai e tiếp tục học. E k thể chia sẽ với ai, phải cố thêm 1năm nữa. Ai có kinh nghiệm chịu đựng chỉ e với, dạo gần đây còn bị bất hoà rồi cô lập với mấy người trong tổ nữa chứ...hụ hụ hụ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lào hay Việt Nam nào thì A k biết,...
Ngược lại hoàn toàn lun á!
Nghĩ sao để giới tính nam mà tên nik là Heo vậy vậy á
-sống đơn giản là chấp nhận mọi...
Thế chắc E béo, dễ nuôi, hay...
hồi năm đó chưa có cá chớ bây giờ A hay Lào...
trên WTT e đkí giới tính nam mà tar
chắc a nhìn tên nik
chạy...
con pánh pèo pn e nó tạo tk dùm e ^^
chắc là nó cũng có ý nghĩa
e lm CSKH trực đt
hía hía XD
v là cũng phụ thuộc vào tâm...
Cũng lúc...
à à! khổ thân con...
Tên nick có thể nghĩ...
1: sống đơn giản cho đời thanh thản
2: làm điều j đó điên điên giải tỏa tâm hồn :v