Nữ mong muốn tìm bạn nói chuyện, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống
Chào cả nhà. Em hiện là sinh viên năm 3. Tuổi của em thì chưa nghĩ đến chồng con, người yêu cũng chưa gấp gáp. Nhưng em thật sự muốn có những người bạn tốt để tâm sự, vì em là người sống nội tâm, sâu sắc, nhiều lúc muốn nói gì đó nhưng ko có ai để nói nên lại thôi. Giới thiệu sơ qua một chút về em: cao 1m66, 51kg, ngoại hình bình thường, học hành cũng tạm tạm ý ạ :)
Hi vọng qua đây em sẽ có thêm nhiều người bạn thích chia sẻ, muốn lắng nghe để chúng ta có thể nói ra nhiều điều cho vơi nỗi lòng, chứ lúc nào cũng giữ 1 mình thấy nặng nề lắm ạ. Nhiều lúc ko phải là chuyện gì quá đau buồn hay quá quan trọng, đơn giản là những điều thường ngày trong cuộc sống ta cũng có thể hàn huyên tâm sự hihi
Nếu có thể thì mọi người ib sdt cho em để em add zalo nhé. Già trẻ trai gái gì cũng đc tất ạ, miễn văn minh lịch sự là ok ạ. Mấy anh hay nói chuyện quấy rối tình dục vui lòng ko ib em ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
haha nghe câu "cũng ko xấu lắm" mà buồn miên man, vậy nghĩa là "xấu vừa vừa chứ ko xấu...
chả biết thay đổi cái gì mới đc :D
vâng ;) cảm ơn anh đã quan tâm đến topic của em ^^
Nói chung chung ý mà, với...
Thế thì bảo...
A đây mới thiếu, chứ con gái thiếu gì nhỉ? Tưởng hòm thư phải đầy ụ...
add rồi mà bạn
kaka k dám nhận đâu
em tìm zalo a k ra, a check ib lại nhé
hi, tám chuyện linh tinh gì cũng đc, miễn văn minh lịch sự là đc bạn nhé