Nữ 25 tuổi, tìm bạn trai ở Đà Nẵng, nếu hợp thì cưới :)
Xin chào ai đó sẽ là chồng tương lai của tôi,
Không phải tuýp phụ nữ yếu đuối, không phải tuýp phụ nữ thích dựa dẫm, ỷ lại. Cũng không phải tuýp thích hời hợt, nông nổi. Tôi mong muốn tìm được ai đó trò chuyện hợp cùng mình, nếu cảm thấy ổn, hãy tính chuyện yêu thương nghiêm túc và cưới.
Tôi 25, có công việc ổn định. Hiện là giáo viên dạy du lịch, thêm một số tài lẻ như MC, tổ chức sự kiện. Ngoại hình dễ nhìn, không đẹp và khó gây ấn tượng ngay lần đầu, nhưng hãy nói chuyện, có thể anh sẽ nghĩ lại :)
Tôi không ế, nhưng sống cuộc sống khá khép kín và ít bạn bè, dù môi trường làm việc năng động. Cuộc sống dần trở nên tẻ nhạt vì thiếu người san sẻ, đồng điệu cùng mình. Mối tình gần đây nhất của tôi là yêu xa, sau 3 năm yêu nhau (Việt Nam - Mỹ) chỉ 1 lần gặp mặt, thì chúng tôi đường ai nấy đi. Cho tới nay, tôi vẫn đang độc thân. Nói như vậy để ai đó tìm kiếm những cô gái ít trải nghiệm trong yêu đương thì vui lòng bỏ qua tôi.
Tôi đã từng hạnh phúc, từng tan vỡ, từng tổn thương, nên tôi trân trọng sâu sắc những mối quan hệ của mình. Và hoàn toàn nghiêm túc tìm kiếm một bạn đời phù hợp. Tiêu chuẩn của tôi là nói chuyện hợp, ở cùng thành phố, có công việc ổn định. Nếu hơn tôi nhiều tuổi thì càng là lợi thế :D hihi
Điều quan trọng, tôi có thể trở thành một người vợ tốt :) hết lòng vì gia đình nhé, chống tương lai!
Nếu cảm thấy thích, hãy liên hệ với tôi qua Skype ( Vì đang tải xuống nên tạm thời chưa có nick, tôi sẽ đăng trong post sau nhé). Chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh cảm thấy mất lòng tin khi em tâm sự như vậy. Hóa ra là vì cô đơn mà em mời anh đi cafe . Vậy thì...
Hic, giai đoạn cô đơn yếu lòng yếu đuối đã qua rồi. Trong chu kỳ tâm lý của 1 cô gái (hẻm phải chu...
Mình ở Đà Nẵng.
Bạn ở Huế hoặc hội an chăng? m hay đi lắm, có thể kết bạn qua skype...
Hơn tuổi...
Anh cũng ở Đà Nẵng. Anh hơn em 7 tuổi . Không biết là anh có thể làm quen.Chúc em một ngày tốt lành.
:) Thanks