Trong diễn đàn có rất nhiều bạn nữ đăng tin tìm kiếm một nửa mảnh ghép còn lại, đã nhiều lần mình muốn comment làm quen, nhưng đều e ngại, nên lùi bước lại.



Mình là nam, 30 tuổi. Ở độ tuổi này thì hoặc là đã thành gia lập thất, cuộc sống ổn định; một là vẫn còn lênh đênh, không có gì chắc chắn. Không may là mình thuộc tuýt thứ hai.



Một vài người xung quanh thường nói - lúc trắng tay không xa nhau mới đáng quý; lúc yên ổn thì vạn sự chỉ như thêu hoa trên gấm : ) nên đã lâu lắm rồi mình luôn mong rằng kiếm được bạn đời cùng nhau đi từ những nẻo đường sỏi đá, đến những đại lộ thênh thang..... : ) trải lòng ra, thật sự không dễ trong xã hội chủ nghĩa vật chất như hiện nay.



Tính tình mình ôn hòa, không hút thuốc, không bia rượu, không cờ bạc; ngoại hình bình thường, sống tại Sài Gòn.



Mong tìm bạn nữ 25+, không cần xinh xắn, biết cảm thông chia sẻ, tươm tất, chỉnh chu.



Ngày dài tháng rộng, tuổi xuân có hạn; tuy vạn sự tùy duyên, nhưng cũng cần có sợi chỉ, @gmail.com">kha.yuki@gmail.com.



-------------------------


: ) bài viết này nhằm tự vấn nhân duyên của bản thân, các bạn đọc cho vui, đừng comment, mình không thường xuyên online. Take care.