Nam 85 sống tại Hà Nội, đã ly hôn, chưa có con, muốn tìm bạn đời (mong nghiêm túc, ko đùa giỡn)
Mình ở tỉnh nhưng học và sống ở HN ngót 10 năm trời. Hiện nay sống alone tại 1 căn chung cư nhỏ xinh (bố mẹ ở quê). Công việc tạm ổn, làm tài chính. Ngoại hình cao 1m71 nặng 64kg, chẳng đẹp cũng chẳng xấu nhưng bù lại nói chiện có duyên (đấy là bạn bè nhận xét), tính tình nhẹ nhàng, hài hước, thích vui chơi tụ tập, đàn ca, đọc sách... Không thuốc lá, ít bia, ít rượu (vì công việc chứ mình ko thích uống lắm).
Mình đã ly hôn được 2 năm, hiện giờ mong muốn tìm một bạn gái tình cảm để cùng nhau xây đắp hạnh phúc và có những bé bi xinh xắn.
Mong hơn chút là những bạn nữ đã từng ly hôn, chưa con cái như mình để dễ đồng điệu. Tuổi không quan trọng, hơn cũng được vì mình thích chín chắn, và sẽ thuyết phục được. Đừng lo nha nha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Đừng vội vã ủ mình vào một vòng tay lạ,
Có một người đang tìm anh hối hả
Có một người, bàn...
Mình mới mua con xe đạp tập thể dục cũng hay phết. Có bạn nào thích đạp xe không nhỉ?
Thât sự...
Đời cần có những nỗi niềm dang dở, để khi nhìn lại còn thấy chút bâng khuâng, để tự dặn...
Thêm nữa, trẻ quá nên sợ...
Uh. Em đi lên đi. Tối rồi.
Nàng chần chờ gì đấy.
…
3 giây sau, e lên đây.
Uh, e ngủ ngon nha. Anh về đây....