Như title, em sn 93 đã đi làm, tính cực kỳ trẻ con và hài hước nên rất khó có ny vì ai cũng thân ai cũng chơi được, thành ra không có chuyện *fall in love* với ai đó.
Cũng hơi kỹ tính, nội ngoại tâm lúc này lúc kia nên chả biết đằng nào mà lần. Lười vác cọc đi tìm trâu nữa nên vẫn cứ thong thả rong chơi thôi.
Thấy bạn bè có gấu nên em gato, nhưng với bản tính của em chắc chả có ma nào chịu đc, chắc phải tìm ông nào đó chín chắn chút rèn luyện thì may ra nghiêm túc đc.
Em cứ post topic này lên, bắt cóc đc anh nào về làm gấu thì bắt, không thì xem như giao lưu và cọ xát vậy =))
Klq, hình như em hợp với 84,85,86 các tuổi còn lại em chịu.
From: Traudieng with love :3
PS: Em không có thói quen post info lên forum hay mxh, cho nên các chế đừng hỏi info em nhé, nếu cảm thấy hợp thì inbox ạ :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
E nghĩ a trong đó thì a trong đó, e k nghĩ a trong đó thì a k trong đó. A chỉ...
*Họ* có bao...
Tôi rất quan ngại về việc các bạn nói họ auto cmt. Suy cho cùng cũng chỉ để kết bạn,...
Trâu ơi ta bảo Trâu này, Trâu tên chi đó cho tiện xưng hô.
Không phải vấn đề được hay không, mà em cảm thấy tính cách của em rất kén bạn trai, thành ra...
Tôi đang muốn chìm k đc, bác đào mộ lên làm gì ="=
Là tên em đặt cho tab khác của Cốc Cốc thôi ạ. Bệnh nghề nghiệp anh ạ :))